1. Giới thiệu văn bản ☐ Có nêu đúng nhan đề “Gió lạnh đầu mùa” ☐ Có nêu tên tác …
Chào các em học sinh lớp 7 thân mến!
Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em cách tóm tắt một văn bản, cụ thể là truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa của nhà văn Thạch Lam. Đây là một bài tập rất quan trọng giúp các em nắm vững nội dung chính của tác phẩm đấy!
Các em hãy cùng lắng nghe và tham khảo đoạn tóm tắt sau đây nhé:
Truyện Gió lạnh đầu mùa của nhà văn Thạch Lam mở ra khung cảnh tiết trời se lạnh đầu đông tràn về, khiến những đứa trẻ nghèo trong phố phải co ro vì rét mướt. Trong khi hai chị em Sơn và Lan, con nhà khá giả, được mẹ sắm cho áo ấm để đi chơi, thì Sơn lại xúc động khi nhìn thấy bé Hiên, một cô bé hàng xóm nghèo, chỉ mặc manh áo rách và run lên vì cái rét cắt da. Mủi lòng thương xót, Sơn cùng em gái Lan đã bí mật về nhà, tìm lấy chiếc áo bông cũ của em Duyên (đã mất) mang ra cho Hiên. Bé Hiên vô cùng sung sướng và biết ơn khi được mặc chiếc áo ấm áp. Khi về nhà, mẹ Sơn ban đầu có chút lo lắng vì không tìm thấy chiếc áo. Thế nhưng, sau khi nghe Sơn thật thà kể lại việc hai chị em đã tặng áo cho Hiên vì em quá rét, người mẹ không những không quở trách mà còn vô cùng cảm động trước hành động đẹp đẽ, đầy lòng nhân ái của các con, và đồng ý để Hiên được giữ chiếc áo đó. Câu chuyện là bức tranh cảm động về tình yêu thương, sự sẻ chia, lòng nhân ái giữa người với người trong cuộc sống.
Truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam kể về tình cảm yêu thương giữa con người trong những ngày đầu đông lạnh giá. Khi cơn gió lạnh đầu mùa tràn về, hai chị em Sơn và Lan được mẹ lấy cho những bộ quần áo ấm để mặc. Trong lúc đi chơi ngoài chợ, Sơn và Lan gặp bé Hiên – một cô bé nghèo sống gần nhà, đang co ro trong cái rét vì không có áo ấm. Thấy Hiên đáng thương, hai chị em đã mang cho bạn chiếc áo bông cũ. Tuy nhiên, đó là chiếc áo của em Duyên đã mất nên khi biết chuyện, mẹ của Sơn và Lan liền đi tìm lại áo. Dù vậy, mẹ không trách mắng mà còn cho mẹ con Hiên tiền để may áo mới. Qua câu chuyện, tác giả đã thể hiện tình yêu thương, lòng nhân hậu và sự cảm thông giữa con người với nhau trong cuộc sống.

Trợ Lý Xưởng In Thiên Nam
Add comment