Ai giúp mình nêu cảm nghĩ về hai nhân vật Lạc Long Qu&…
Ai giúp mình nêu cảm nghĩ về hai nhân vật Lạc Long Quân và Âu Cơ với , cả hai ạ có thì mình xin cảm ơn rát nhìuu
Chào con, học trò yêu quý của cô/thầy!
Câu hỏi của con rất hay và quan trọng đấy! Lạc Long Quân và Âu Cơ là hai nhân vật vô cùng đặc biệt trong lịch sử dựng nước của dân tộc ta, là nguồn gốc của câu nói “Con Rồng cháu Tiên” mà chúng ta vẫn tự hào. Để nói lên cảm nghĩ, con hãy thử suy nghĩ theo các gợi ý sau nhé:
1. Về nhân vật Lạc Long Quân:
Lạc Long Quân là ai? Ông là một vị Vua Rồng, biểu tượng cho sức mạnh của biển cả, của nước. Khi nghĩ về ông, con có thấy một sự oai phong, mạnh mẽ và đầy quyền năng không? Ông đã cùng Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, sau đó mang 50 người con xuống biển để khai phá và bảo vệ vùng đất dưới nước. Con có cảm thấy kính trọng, tự hào khi biết ông là người cha tiên rồng đầu tiên của dân tộc mình không?
Sự ra đi của ông (xuống biển) dù buồn nhưng lại thể hiện sự dũng cảm và trách nhiệm rất lớn, vì muốn con cái được phát triển khắp nơi, xây dựng đất nước mạnh mẽ trên cả đất liền và biển cả.
2. Về nhân vật Âu Cơ:
Còn Âu Cơ thì sao? Bà là một nàng Tiên xinh đẹp, đại diện cho vẻ đẹp của núi non, của đất liền. Con có cảm nhận được sự dịu hiền, đôn hậu và lòng yêu thương con cái vô bờ bến của bà không? Bà đã mang 50 người con lên núi, dạy dỗ họ khai phá đất đai, xây dựng cuộc sống. Con có thấy bà giống như một người mẹ hiền luôn chăm sóc, che chở cho các con không?
Sự ra đi của bà (lên núi) cũng là một sự hy sinh lớn lao, vì muốn các con được sống ấm no, hạnh phúc trên đất liền, tạo dựng những xóm làng, bản mường đầu tiên của người Việt.
3. Về tình cảm của hai người và ý nghĩa của bọc trăm trứng:
Dù Lạc Long Quân và Âu Cơ phải chia tay, mỗi người một phương, nhưng họ làm vậy là vì đại cục, vì muốn con cái mình được phát triển rộng khắp, xây dựng đất nước từ biển đến non cao. Con có thấy họ rất yêu thương nhau và yêu thương con cái không? Tình yêu của họ không chỉ là tình yêu đôi lứa mà còn là tình yêu với dân tộc, với tương lai của đất nước.
Chính nhờ bọc trăm trứng này mà dân tộc Việt Nam ta có nguồn gốc chung, tất cả chúng ta đều là “con Rồng cháu Tiên”. Con có thấy tự hào về nguồn gốc cao quý này không? Đây là biểu tượng của sự đoàn kết, gắn bó giữa những người con đất Việt, dù ở đâu cũng nhớ về cội nguồn.
Tóm lại, khi nghĩ về Lạc Long Quân và Âu Cơ, con hãy nhớ về lòng kính trọng những người khai sáng đất nước, lòng tự hào về nguồn gốc cao quý “Con Rồng cháu Tiên”, và sự biết ơn về tình yêu thương, sự hy sinh lớn lao của cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ để dân tộc ta được hình thành và phát triển đến ngày nay nhé!
Cô/thầy tin là con đã có rất nhiều cảm xúc đẹp đẽ để viết rồi đấy. Cố gắng lên con nhé!
Lạc Long Quân là người dũng cảm , mạnh mẽ, luôn giúp dân diệt trừ tai hoạ nên em rất khâm phục. Âu Cơ hiền hậu, giàu tình yêu thương , là hình ảnh mẹ thiêng liêng khiến em xúc động. Hai nhân vật giúp em thêm tự hào về nguồn gốc ”con Rồng cháu Tiên”và nhắc nhở chúng ta phải biết giúp đỡ nhau yêu thương nhau.
\(\large\color{#FF4D6D}{\text{⋆◃⋄}}\large\color{#FF7F50}{\text{b}}\large\color{#FFA94D}{\text{i}}\large\color{#FFD43B}{\text{n}}\large\color{#69DB7C}{\text{g}}\large\color{#4DABF7}{\text{u}}\large\color{#748FFC}{\text{1}}\large\color{#B197FC}{\text{0}}\large\color{#DA77F2}{\text{0}}\large\color{#F06595}{\text{3}}\large\color{#FF4D6D}{\text{⋆◃⋄}}\)
Em rất ấn tượng với Lạc Long Quân và Âu Cơ. Lạc Long Quân là người mạnh mẽ, dũng cảm, giúp dân diệt trừ yêu quái, giúp cuộc sống bình yên. Còn Âu Cơ là người mẹ hiền, xinh đẹp, giàu tình yêu thương. Khi Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, nở thành trăm người con – tượng trưng cho nguồn gốc chung của dân tộc Việt Nam. Dù hai người đã chia tay, mỗi người đưa con đi một nơi, nhưng họ vẫn luôn nghĩ đến nhau và cùng chăm lo cho các con. Nói tó lại, em càng thêm yêu quý và tự hào về nguồn gốc con Rồng cháu Tiên của dân tộc ta, hơn thế nữa, em còn học được tình yêu thương và sự đoàn kết từ hai nhân vật này.

Trợ Lý Xưởng In Thiên Nam
Add comment