bài thơ nào hay nhất của Tố Hữu( theo cảm nhận mỗi người) và nêu cái hay
Chào các em học sinh thân yêu của cô (thầy)!
Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một nhà thơ lớn của Việt Nam – nhà thơ Tố Hữu. Câu hỏi các em đặt ra rất hay: “Bài thơ nào hay nhất của Tố Hữu?” Đây quả là một câu hỏi thú vị, bởi vì cái hay trong văn chương, các em ạ, thường phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Giống như việc mỗi bạn thích một món ăn khác nhau, hoặc một bộ phim hoạt hình khác nhau vậy!
Với cô (thầy), trong số rất nhiều bài thơ tuyệt vời của Tố Hữu, bài thơ mà cô (thầy) cảm thấy rung động và muốn chia sẻ với các em nhất chính là bài “Từ Ấy”.
Chúng ta cùng đọc lại khổ thơ đầu tiên nhé:
“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim…”
Vậy, “cái hay” của bài thơ này nằm ở đâu? Cô (thầy) muốn chia sẻ với các em một vài cảm nhận như sau:
1. Sự bừng tỉnh và niềm vui sướng ngập tràn:
Ngay từ câu đầu tiên: “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ”, các em có thấy một hình ảnh thật rực rỡ và ấm áp không? “Nắng hạ” không chỉ là ánh nắng mặt trời thông thường, mà nó còn tượng trưng cho một sự kiện, một tư tưởng mới đã đến, làm bừng sáng cả tâm hồn nhà thơ. Giống như khi các em tìm thấy một điều gì đó thật đúng đắn, thật ý nghĩa, làm cho lòng mình vui vẻ, phấn khởi hẳn lên vậy.
2. Ánh sáng của “chân lí”:
Tiếp theo, “Mặt trời chân lí chói qua tim”. “Chân lí” ở đây là lẽ phải, là điều đúng đắn mà nhà thơ đã tìm thấy trong cuộc đời mình (đó là lí tưởng cách mạng, lí tưởng yêu nước, thương dân). Ánh sáng ấy không chỉ chiếu rọi vào mắt mà còn “chói qua tim”, tức là thấm sâu vào cả trái tim, làm thay đổi suy nghĩ, tình cảm của ông. Nó mạnh mẽ và ấm áp như ánh mặt trời, giúp ông nhìn rõ con đường mình phải đi.
3. Tâm hồn tràn đầy sức sống:
Với hai câu thơ sau: “Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim…”, tâm hồn của Tố Hữu được so sánh như một khu vườn xanh tươi, đầy hoa lá. Một khu vườn không chỉ đẹp mà còn “đậm hương” (nghĩa là có nhiều tình cảm tốt đẹp, sự say mê) và “rộn tiếng chim” (tượng trưng cho niềm vui, sự hân hoan, yêu đời). Từ một người trẻ còn băn khoăn, tìm kiếm lẽ sống, khi tìm được “chân lí”, ông trở nên yêu đời, yêu người và sống có ích hơn rất nhiều.
4. Ngôn ngữ giàu hình ảnh và cảm xúc:
Tố Hữu đã dùng những từ ngữ rất chọn lọc và giàu sức gợi để miêu tả cảm xúc của mình: “bừng nắng hạ”, “chói qua tim”, “vườn hoa lá”, “đậm hương”, “rộn tiếng chim”… Những hình ảnh ấy đã giúp chúng ta hình dung rất rõ ràng sự thay đổi lớn lao và đẹp đẽ trong tâm hồn nhà thơ.
Tóm lại, bài thơ “Từ Ấy” không chỉ là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời sáng tác của Tố Hữu mà còn là một tác phẩm chứa đựng niềm vui, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ khi tìm được lẽ sống. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, khi tìm thấy một điều gì đó thật ý nghĩa, dù là một môn học yêu thích, một người bạn tốt, hay một ước mơ cao đẹp, tâm hồn chúng ta cũng sẽ bừng sáng và tràn đầy năng lượng như “nắng hạ” vậy.
Cô (thầy) mong rằng, qua bài thơ này, các em sẽ hiểu thêm về vẻ đẹp của thơ ca và cảm nhận được sức mạnh của những tư tưởng, tình cảm lớn lao. Các em hãy đọc thêm những bài thơ khác của Tố Hữu và tự mình cảm nhận, rồi chia sẻ với cô (thầy) và các bạn xem bài thơ nào là “hay nhất” trong lòng mình nhé!
Chào các em! Hẹn gặp lại trong những giờ học Ngữ văn thú vị khác!
Đáp án \(+\) Giải thích các bước giải:
Bài thơ nào hay nhất của Tố Hữu( theo cảm nhận mỗi người) và nêu cái hay?
\(->\) Khi nhắc đến một trong những nhà thơ tiêu biểu của nền thơ ca cách mạng Việt Nam, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Tố Hữu. Ông không chỉ là một nhà thơ mà còn là tiếng nói của lý tưởng, của tình cảm cách mạng Việt Nam. Ông có rất nhiều tác phẩm đặc sắc nhưng đối với chính bản thân tôi bài thơ “Từ ấy” là tác phẩm hay và tiêu biểu nhất của ông.
\(-\) Cái hay của bài thơ “Từ ấy”
\(+\) Thể hiện niềm vui khi gặp lý tưởng cách mạng
\(+\) Hình ảnh tươi sáng, giàu sức gợi
\(+\) Ngôn ngữ giản dị nhưng giàu cảm xúc; thể hiện sự gắn bó với nhân dân…
\(#DAnh\)
\(-\) Thực ra thì mỗi sáng tác của mỗi nhà thơ đều là những thành quả lao động nghệ thuật đáng trân trọng. Mỗi bài thơ sẽ là mỗi cá tính, nét đẹp, cái hay riêng biệt nên để nói “Bài thơ nào hay nhất của Tố Hữu” thì mình xin phép không thể gọi tên một cách chính xác. Mỗi người sẽ có một cách cảm nhận riêng, tùy thuộc vào cách cảm thụ của mỗi người để cho ra đánh giá, nhận xét về bài thơ được cho là mình cảm thấy “hay nhất” .
\(-\) Đối với quan điểm cá nhân của riêng mình, bài thơ hay nhất của Tố Hữu là bài “Lượm” . Mình đã được tiếp cận tác phẩm này trong chương trình học Ngữ Văn từ khi còn rất sớm, đâu đó là khoảng lớp \(2\) . Để thấy rằng tầm vóc của bài thơ này phải cao đến nhường nào, và đủ khả năng để những bạn nhỏ có thể tiếp nhận được mà bộ giáo dục quyết định đưa nó vào chương trình học. Tác phẩm được viết nghe thì có vẻ mang tính nhí nhảnh và hóm hỉnh như thể chỉ chuyên dành cho lứa tuổi thiếu nhi, nhưng trên thực tế lại chở theo tư tưởng cách mạng kháng chiến vĩ đại mà ngay cả người lớn cũng có thể tiếp cận và bị thu hút. Thơ của ông trong sáng, gần gũi và giản dị, chỉ đơn thuần khắc họa hình ảnh một chú bé liên lạc đầy dũng cảm và hồn nhiên. Nhưng chính từ hình ảnh ấy, bài thơ đã dệt nên biểu tượng trong vẻ đẹp của con người Việt Nam \(-\) những thiếu niên anh dũng, quả cảm, dù tuổi đời còn rất trẻ, rất nhỏ nhưng không ngại cống hiến thanh xuân vì nền độc lập, tự do cho Tổ quốc. Tác phẩm dường như đi cùng bạn đọc qua bao thế hệ, tái hiện thành công hiện thực chiến tranh tàn khốc, bạo tàn để mỗi người có thêm ý thức trách nhiệm hơn.

Trợ Lý Xưởng In Thiên Nam
Add comment