Có ý kiến cho rằng”Sự quan tâm,chia sẻ,giúp đỡ lẫn nhau không còn là điều cần th…
Nhiều em khi đọc câu này có thể sẽ cảm thấy hoang mang, thậm chí là đồng tình vì lối sống cá nhân đang ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, với tư cách là giáo viên Ngữ Văn, cô khẳng định rằng quan điểm này là sai lầm và nguy hiểm. Hãy cùng nhau phân tích nhé!
Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ bản chất của sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Đó là những hành động xuất phát từ lòng nhân ái, tình yêu thương, thể hiện sự gắn kết giữa con người với con người. Nó là sợi dây vô hình níu giữ chúng ta lại với nhau, tạo nên một cộng đồng văn minh và giàu tình nghĩa.
Nếu ai đó cho rằng những điều này không còn cần thiết, họ đang bỏ qua chính bản năng cơ bản nhất của con người. Ai trong chúng ta cũng có lúc gặp khó khăn, hoạn nạn. Có thể là một bài tập khó, một nỗi buồn vu vơ, hay thậm chí là những biến cố lớn trong cuộc đời. Trong những khoảnh khắc ấy, một lời động viên, một sự giúp đỡ chân thành từ người khác quý giá biết nhường nào! Nó không chỉ giúp ta vượt qua thử thách mà còn mang lại cảm giác được yêu thương, được thuộc về.
Hơn nữa, xã hội hiện đại với tốc độ phát triển chóng mặt, đôi khi khiến con người trở nên cô lập hơn. Chính vì vậy, sự quan tâm, chia sẻ lại càng trở nên quan trọng. Nó giúp chúng ta kết nối lại với nhau, xây dựng lòng tin và tạo dựng một môi trường sống lành mạnh. Hãy tưởng tượng một xã hội mà ai cũng chỉ biết đến bản thân mình, ai cũng thờ ơ với nỗi đau của người khác. Đó sẽ là một xã hội lạnh lẽo và đầy rẫy bất hạnh.
Sự giúp đỡ không nhất thiết phải là những hành động vĩ đại. Đôi khi, chỉ là một nụ cười, một lời hỏi thăm, một cái nắm tay động viên cũng đủ sức sưởi ấm trái tim ai đó. Và khi chúng ta cho đi, chúng ta cũng nhận lại. Niềm vui khi thấy người khác hạnh phúc, sự trưởng thành từ những trải nghiệm sẻ chia, đó là những giá trị vô hình nhưng vô cùng ý nghĩa.
Vậy nên, quan điểm “Sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau không còn là điều cần thiết” là một quan điểm thiển cận và sai lầm. Nó đi ngược lại với những giá trị nhân văn tốt đẹp đã được vun đắp qua bao thế hệ. Chúng ta hãy luôn là những người biết quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người xung quanh để cuộc sống này thêm phần tươi đẹp và ý nghĩa hơn!
Các em đã hiểu bài chưa nào? Hãy ghi nhớ những luận điểm này để áp dụng vào bài làm của mình nhé!
Trong cuộc sống hiện đại ,con người ngày càng bận rộn với học tập,công việc và những lo toan riêng.Tuy vậy tình yêu thương,sự quan tâm,chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau vẫn luôn là những giá trị tốt đẹp cần gìn giữ.Tuy nhiên,lại có ý kiến cho rằng “Sự quan tâm,chia sẻ,giúp đỡ lẫn nhau không còn là điều cần thiết”.Em hoàn toàn phản đối quan điểm này.Bởi tình yêu thương và sự sẻ chia không chỉ giúp con người vượt qua khó khăn,mà còn là nền tảng làm nên một cuộc sống tốt đệp,ấm áp và nhân văn hơn.
Trước hết,quan tâm là biết để ý,thấu hiểu đến cảm xúc,hoàn cảnh của người khác.Chia sẻ là cùng người khác san bớt niềm vui,nỗi buồn,khó khăn trong cuộc sống.Giúp đỡ là hành động cụ thể nhằm hỗ trợ người khác khi họ cần.Quan tâm ,chia sẻ ,giúp đỡ lẫn nhau không phải là những điều xa vời,lớn lao mà bắt đầu từ những điều rất nhỏ như một lời hỏi han khi bạn bè buồn,một lần giúp đỡ người già qua đường hay một sự động viên dành cho người đang gặp khó khăn.Vì thế,cho rằng những điều ấy không còn cần thiết là một quan điểm sai lầm,thiếu nhân văn.
Trong cuộc sống,sự quan tâm,chia sẻ và giúp đỡ có ý nghĩa vô cùng quan trọng.Trước hết,nó giúp con người xích lại gần nhau hơn,làm cho các mối quan hệ trở nên ấm áp,bền chặt.Một lớp học biết quan tâm nhau sẽ trở thành một tập thể đoàn kết;một gia đình biết chia sẻ luôn đầy ắp yêu thương và một xã hội biết giúp đỡ nhau sẽ trở nên văn minh,nhân ái.Không ai có thể sống hoàn toàn tách biệt với người khác.Sẽ có lúc ta cần một lời động vienn,một bàn tay nâng đỡ để vượt qua khó khăn.Bở vậy,khi biết trao đi sự quan tâm ,ta cũng đang góp phần tạo nên điểm tựa tinh thần cho chính mình và cho cộng đồng.
Không chỉ vậy, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ còn giúp con người hoàn thiện nhân cách. Người biết yêu thương sẽ sống có trách nhiệm hơn, biết nghĩ cho người khác hơn và tránh lối sống ích kỉ, vô cảm. Trong thực tế, có rất nhiều tấm gương đẹp về lòng nhân ái: những bạn học sinh quyên góp sách vở, quần áo cho trẻ em vùng cao; những nhóm thiện nguyện nấu suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo; những người dân chung tay giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt. Trong văn học, nhân vật cô bé bán diêm khiến người đọc xúc động bởi niềm khao khát được yêu thương; hay tình cảm của người mẹ, người thầy, người bạn trong nhiều tác phẩm cũng nhắc nhở chúng ta biết trân trọng sự sẻ chia trong cuộc đời.
Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay vẫn còn có những người sống thờ ơ, chỉ biết nghĩ đến bản thân, dửng dưng trước nỗi đau của người khác. Đó là lối sống đáng phê phán vì làm cho con người trở nên lạnh lùng, xa cách. Dẫu vậy, quan tâm và giúp đỡ người khác cũng cần đúng cách, phù hợp với khả năng của mình, không phô trương, không vụ lợi. Một việc làm nhỏ nhưng xuất phát từ tấm lòng chân thành vẫn có thể đem đến niềm tin và sức mạnh cho người nhận.
Tóm lại, sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau không bao giờ là điều lỗi thời. Đó là biểu hiện đẹp của tình người, là sợi dây gắn kết con người với con người và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Là học sinh, em cần biết yêu thương ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè; biết lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ những người xung quanh bằng những việc làm thiết thực. Bởi khi ta biết trao đi yêu thương, cuộc sống cũng sẽ trao lại cho ta những điều ấm áp.
bn tham khảo nha ;3, may mà con e mik học lp 7 nên lấy luôn sách nó xem dàn ý lun =)

Trợ Lý Xưởng In Thiên Nam
Add comment