Con thì thầm trong hơi thở mạnh Sông rộng thể làm sao sang được? Cha ôm con vào …
Con thì thầm trong hơi thở mạnh
Sông rộng thể làm sao sang được?
Cha ôm con vào lòng, con bé bỏng của cha
, Bên kia sông nhiều bướm nhiều hoa ,
rồi cha con ta sẽ tìm được con đò.
đi sang bên ấy.(Bài thơ nói với con cuối năm của lưu quang vũ)
Mở đoạn làm như nào để dẫn dắt vào 6 câu đó vào vậy mọi người yêu cầu là giới thiệu tác giả tác phẩm nêu nhận định chung
Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một đoạn thơ vô cùng ý nghĩa của một trong những nhà thơ, nhà viết kịch tài hoa bậc nhất của văn học Việt Nam hiện đại: Lưu Quang Vũ.
Không chỉ nổi tiếng với những vở kịch đi vào lòng người, Lưu Quang Vũ còn để lại nhiều bài thơ sâu sắc, giàu chất triết lí và thấm đẫm tình cảm nhân văn. Trong số đó, “Bài thơ nói với con cuối năm” là một tác phẩm tiêu biểu, thể hiện một cách chân thực và cảm động tình phụ tử thiêng liêng.
Đây không chỉ là lời dặn dò, động viên của người cha dành cho con mà còn là những chiêm nghiệm về cuộc đời, về niềm tin vào tương lai. Bài thơ là khúc ca êm đềm về tình yêu thương, sự bao dung và niềm hy vọng mà cha mẹ luôn ấp ủ cho con cái trên hành trình trưởng thành. Chính những nỗi lo âu hồn nhiên của con trẻ và tấm lòng bao la của người cha đã tạo nên những vần thơ đầy xúc động, để rồi bất cứ ai đọc lên cũng cảm nhận được hơi ấm của tình thân.
Trong một khoảnh khắc đối thoại chân thành, đầy ắp tình cảm, người cha đã nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lo âu của con trước những thách thức của cuộc đời, qua đó gửi gắm niềm tin và lời động viên mạnh mẽ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe đoạn thơ sau đây để cảm nhận rõ hơn những điều ấy:
\(#DAnh\)
\(-\) Mở đoạn thì không nên dẫn dắt dài dòng, ưu tiên vào thẳng trong một câu để lấy câu chủ đề. Muốn dẫn nối vào 6 câu thơ trên thì xác định xem vị trí của đoạn trong toàn thể bài thơ như thế nào, thay vì trích dẫn nguyên thơ không khả thi hay chỉ đơn thuần nêu “6 dòng thơ đó” không rõ ràng.
\(⇒\) Tham khảo :
Lưu Quang Vũ đã khép lại bài thơ “Nói với con cuối năm” qua sáu dòng thơ thấm đẫm tình phụ tử sâu nặng, tha thiết, ẩn sau đoạn hội thoại, trò chuyện hướng về một tương lai tốt đẹp, tươi sáng hơn.
\(+\) Giới thiệu được tên tác giả : Lưu Quang Vũ.
\(+\) Giới thiệu được tên tác phẩm : bài thơ “Nói với con cuối năm”
\(+\) Giới thiệu được vị trí của ngữ liệu : “sáu dòng thơ” ( khép lại bài thơ ) \(⇒\) 6 dòng thơ cuối cùng.
\(+\) Đánh giá khái quát được nội dung chủ đề : “tình phụ tử sâu nặng, tha thiết, ẩn sau đoạn hội thoại, trò chuyện hướng về một tương lai tốt đẹp, tươi sáng hơn”

Trợ Lý Xưởng In Thiên Nam
Add comment