Đề cương ôn thi môn văn Đề viết đoạn văn nêu tình cảm ngày nghỉ lễ 30 /4 và quốc…
Đề cương ôn thi môn văn
Đề viết đoạn văn nêu tình cảm ngày nghỉ lễ 30 /4 và quốc khánh 2/9 mà em biết
Đề bài: Viết đoạn văn nêu tình cảm ngày nghỉ lễ 30/4 và Quốc khánh 2/9 mà em biết.
Các con thân mến, ngày 30 tháng 4 và ngày 2 tháng 9 là hai ngày lễ rất quan trọng. Đó là những ngày kỷ niệm những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc ta. Khi viết về tình cảm của mình đối với những ngày lễ này, các con cần thể hiện được sự hiểu biết và lòng biết ơn của mình.
Bước 1: Tìm hiểu về ngày 30/4 và 2/9
Trước hết, chúng ta cùng nhớ lại xem hai ngày này có ý nghĩa gì nhé:
Ngày 30/4: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đây là ngày mà đất nước ta hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối sau bao năm chiến tranh.
Ngày 2/9: Ngày Quốc khánh.
Đây là ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Bước 2: Xác định tình cảm của em
Khi nghĩ về hai ngày lễ này, các con cảm thấy như thế nào? Có phải là:
- Niềm vui, sự tự hào vì đất nước độc lập, hòa bình?
- Lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do?
- Hạnh phúc khi được sống trong một đất nước yên bình?
- Quyết tâm học tập thật tốt để góp phần xây dựng đất nước?
Các con có thể chọn một hoặc nhiều tình cảm để thể hiện trong bài viết của mình.
Bước 3: Lập dàn ý cho đoạn văn
Một đoạn văn thường có 3 phần:
Mở đoạn: Giới thiệu về ngày lễ và tình cảm chung của em.
Thân đoạn: Nêu cụ thể hơn về tình cảm, có thể kèm theo suy nghĩ, kỷ niệm hoặc điều em học được.
Kết đoạn: Khẳng định lại tình cảm hoặc mong muốn của em.
Bước 4: Viết đoạn văn (Ví dụ)
Bây giờ, cô sẽ viết một ví dụ để các con tham khảo nhé.
Ví dụ 1:
Mở đoạn: Em rất yêu quý hai ngày lễ lớn của đất nước là ngày 30 tháng 4 và ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Thân đoạn: Mỗi khi đến những ngày này, em đều cảm thấy thật tự hào và vui sướng. Em nhớ về những câu chuyện lịch sử mà bố mẹ kể, về những người anh hùng đã chiến đấu anh dũng để giành lại độc lập, hòa bình cho dân tộc. Nhờ có sự hy sinh đó, hôm nay chúng em mới được đến trường, được học tập và vui chơi trong một đất nước yên bình. Em biết ơn các chú bộ đội, các anh hùng liệt sĩ rất nhiều.
Kết đoạn: Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mai sau xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.
Ví dụ 2:
Mở đoạn: Ngày 30 tháng 4 và ngày 2 tháng 9 là những ngày nghỉ lễ đặc biệt mà em luôn mong chờ.
Thân đoạn: Em cảm thấy thật hạnh phúc khi được nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình và cùng nhau xem những chương trình ý nghĩa về lịch sử. Những ngày này nhắc nhở em về quá khứ hào hùng của dân tộc, về ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng “Độc lập”. Em tự nhủ mình phải luôn ghi nhớ công ơn của cha ông và cố gắng trở thành một người con ngoan, trò giỏi.
Kết đoạn: Em yêu đất nước Việt Nam của mình!
Lưu ý cho các con:
- Các con có thể thay đổi các ý trong ví dụ để phù hợp với suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình.
- Hãy dùng những từ ngữ chân thật, thể hiện rõ tình cảm của mình.
- Chú ý viết đúng chính tả và ngữ pháp.
Các con hãy luyện tập viết thật nhiều nhé. Cô tin là các con sẽ viết được những bài văn thật hay và ý nghĩa!
Trong lòng mỗi người dân Việt Nam, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc khánh 2/9 luôn là những mốc son chói lọi, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc. Nếu ngày 30/4 mang lại cảm xúc vỡ òa về một đất nước thống nhất, “non sông thu về một mối”, thì ngày 2/9 lại là niềm xúc động thiêng liêng khi nhớ về giây phút Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình. Đối với em, những ngày nghỉ lễ này không chỉ là dịp để nghỉ ngơi hay đi du lịch, mà còn là khoảng lặng để chiêm nghiệm về lịch sử hào hùng của cha ông. Nhìn những lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ trên khắp các nẻo đường, em cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào khi được sinh ra trong một đất nước hòa bình. Sự bình yên và hạnh phúc hôm nay chính là thành quả từ xương máu của biết bao thế hệ đi trước, vì thế, mỗi dịp lễ đi qua lại tiếp thêm cho em động lực để học tập và rèn luyện, quyết tâm bảo vệ và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.
xin hay nhất ạ
\(star\) \(color{red}{Answer}\) \(star\) :
Ngày lễ 30/4 và Quốc khánh 2/9 luôn là những dịp khơi dậy trong em lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Đối với em, hai ngày lễ này không chỉ là những kỳ nghỉ kéo dài mà là thời khắc thiêng liêng để hướng về cội nguồn.Nhìn những lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ khắp các ngõ phố, em cảm thấy vô cùng biết ơn sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước để đổi lấy độc lập, tự do ngày hôm nay. Dịp nghỉ lễ cũng mang lại niềm vui sum họp gia đình ấm áp, khi mọi người có thời gian quây quần bên nhau sau những ngày học tập và làm việc căng thẳng. Đứng trước không khí ngày hội lớn của đất nước, trong lòng em lại trào dâng một cảm xúc bồi hồi, tự hào và tự hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để góp phần xây dựng quê hương.
\(\color{#bb8aff}{@}\color{#ac9bfd}{tr}\color{#9eacfc}{uo}\color{#8fbefa}{ng}\color \color{#bb8aff}{h}\color{#ac9bfd}{h}\color{#9eacfc}{uy}\color{#8fbefa}{mi}\color \color{#bb8aff}{nh}\color{#ac9bfd}{nh}\color{#9eacfc}{5313}\color\)

Trợ Lý Xưởng In Thiên Nam
Add comment