e hãy viết dàn ý tả cảnh đẹp thiên nhiên mà e thấy ấn tượng nhất
Hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách lập một dàn ý thật hay để tả cảnh đẹp thiên nhiên mà em thấy ấn tượng nhất nhé! Dàn ý giống như một “bản đồ” giúp chúng ta đi đúng hướng, không bị lạc đề và có một bài văn thật mạch lạc, rõ ràng.
Để lập dàn ý tả cảnh, các em hãy nhớ ba phần chính của một bài văn:
1. Mở bài
2. Thân bài
3. Kết bài
Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn chi tiết từng phần một nhé!
I. MỞ BÀI: Giới thiệu chung về cảnh đẹp
Ở phần này, các em sẽ giới thiệu khái quát về cảnh đẹp thiên nhiên mà em muốn tả. Hãy trả lời các câu hỏi sau:
- Đó là cảnh gì? (Ví dụ: một ngọn núi hùng vĩ, một dòng sông êm đềm, một bãi biển đầy nắng, một cánh đồng lúa chín vàng…).
- Em nhìn thấy cảnh đó ở đâu? (Ví dụ: ở quê em, trong chuyến đi du lịch, trên đường đi học…).
- Vào thời gian nào? (Ví dụ: vào một buổi sáng mùa hè, một buổi chiều tà, một đêm trăng rằm…).
- Điều gì đã làm em ấn tượng về nó ngay từ cái nhìn đầu tiên? (Có thể là sự hùng vĩ, vẻ đẹp thơ mộng, sự yên bình…).
Ví dụ: Em sẽ tả cảnh bình minh trên biển Đà Nẵng mà em được ngắm trong chuyến đi chơi hè.
II. THÂN BÀI: Tả chi tiết cảnh đẹp
Đây là phần quan trọng nhất, nơi các em sẽ “vẽ” lại bức tranh thiên nhiên bằng lời văn của mình. Các em nên tả theo trình tự từ bao quát đến chi tiết, hoặc từ gần đến xa (hoặc ngược lại), hoặc theo thời gian.
1. Tả bao quát:
Hãy tả bao quát toàn bộ cảnh vật từ xa nhìn lại. Cảnh vật ấy hiện lên như thế nào trong mắt em?
- Cảnh vật rộng lớn, hùng vĩ, thơ mộng, yên bình, hay rực rỡ…?
- Bầu trời lúc đó ra sao? (Xanh ngắt, trong vắt, đầy mây trắng, hay ráng chiều đỏ rực?).
- Không khí chung của cảnh vật (trong lành, se lạnh, mát mẻ, ấm áp…).
Ví dụ: Buổi bình minh trên biển hiện ra thật rực rỡ và lộng lẫy, nhuộm hồng cả một vùng trời biển.
2. Tả chi tiết:
Tiếp theo, em hãy chọn tả những hình ảnh, sự vật nổi bật nhất của cảnh đẹp ấy theo một trình tự hợp lý. Hãy sử dụng tất cả các giác quan của mình để miêu tả nhé!
- Thị giác (mắt thấy):
- Mặt trời/Mặt trăng: Mọc lên như thế nào? (Tròn vành vạnh, đỏ ối, vàng rực như lòng đỏ trứng gà, hay lung linh như hạt ngọc?). Ánh sáng của nó ra sao? (Chiếu rọi, rực rỡ, lấp lánh…).
- Bầu trời: Màu sắc thay đổi thế nào? (Từ xanh thẫm sang hồng nhạt, rồi rực rỡ vàng cam…). Có mây không? Mây hình gì? Màu gì?
- Mặt nước (biển, sông, hồ, suối): Màu sắc của nước (xanh ngắt, trong vắt, lấp lánh…), sóng nước (nhấp nhô, gợn lăn tăn, dập dềnh, vỗ rì rào…).
- Cây cối, hoa lá: Màu xanh tươi tốt, những bông hoa khoe sắc, những tán lá đung đưa trong gió…
- Động vật (nếu có): Chim chóc bay lượn, cá nhảy tung tăng, những chú bướm rập rờn…
- Con người (nếu có): Những người đang làm gì? (Đi dạo, tập thể dục, đánh bắt cá…).
- Thính giác (tai nghe):
- Tiếng sóng biển rì rào, tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo, tiếng gió thổi vi vu, tiếng lá cây xào xạc…
- Khứu giác (mũi ngửi):
- Mùi hương của hoa cỏ, mùi đất ẩm sau mưa, mùi gió biển mặn mòi, mùi sương sớm…
- Xúc giác (cảm nhận bằng da):
- Cảm giác mát lạnh của gió, sự ấm áp của nắng, sự ẩm ướt của sương, cái se lạnh buổi sớm…
- Cảm xúc của em:
- Em cảm thấy thế nào khi ngắm nhìn cảnh đó? (Vui vẻ, bình yên, ngạc nhiên, thán phục, choáng ngợp…).
Ví dụ chi tiết cho cảnh bình minh trên biển:
- Từ phía chân trời, ông mặt trời đỏ ối dần nhô lên như một quả cầu lửa khổng lồ, chiếu những tia nắng vàng rực rỡ xuống mặt biển.
- Mặt biển lúc này như một tấm thảm lụa khổng lồ, óng ánh vàng cam, lấp lánh như dát bạc.
- Những con sóng nhỏ rì rào vỗ vào bờ cát trắng mịn, tạo thành những dải bọt biển trắng xóa.
- Trên bãi cát, lác đác vài người đang đi dạo, hít thở không khí trong lành.
- Gió biển thổi nhẹ nhàng, mang theo hơi nước mát rượi và mùi mặn mòi đặc trưng của biển cả.
- Những đàn hải âu bay lượn trên cao, cất tiếng kêu “quàng quạc” như chào đón một ngày mới.
III. KẾT BÀI: Nêu cảm nghĩ
Ở phần này, các em sẽ khẳng định lại cảm xúc, tình cảm của mình đối với cảnh đẹp ấy. Cảnh vật đó đã để lại trong em ấn tượng sâu sắc như thế nào? Em có mong muốn gì?
- Em yêu quý, trân trọng cảnh đẹp đó ra sao?
- Cảnh đẹp đó có ý nghĩa gì đối với em?
- Em mong muốn điều gì cho cảnh đẹp đó (mong nó luôn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, không bị ô nhiễm…)?
Ví dụ: Cảnh bình minh trên biển Đà Nẵng thật tuyệt vời, đã để lại trong em những ấn tượng khó phai. Em mong rằng thiên nhiên luôn tươi đẹp như vậy để mọi người đều có thể chiêm ngưỡng.
*Mách nhỏ từ cô:
- Khi lập dàn ý và viết bài, các em hãy cố gắng “nhắm mắt lại” và tưởng tượng mình đang đứng ngay giữa cảnh đẹp đó. Em thấy gì? Nghe gì? Ngửi thấy mùi gì? Cảm nhận được gì?
- Sử dụng nhiều từ ngữ miêu tả, so sánh để câu văn thêm sinh động, ví dụ như: trong vắt như pha lê, long lanh như những viên ngọc, trắng muốt như bông, hùng vĩ như bức tranh, mềm mại như dải lụa…
- Đừng quên thể hiện cảm xúc của mình nhé, đó chính là “linh hồn” của bài văn đấy!
Cô tin rằng với những gợi ý này, các em sẽ lập được một dàn ý thật hay và viết được những bài văn tả cảnh thiên nhiên thật sinh động, cuốn hút. Cố gắng lên nhé các trò!
Dàn ý\(:\) (cảnh núi)
\(1.\) Mở bài
\(-\) Giới thiệu: trong một chuyến đi chơi, em được nhìn thấy cảnh núi rất đẹp
\(-\) Ấn tượngcủa em: VD: cảnh núi hùng vĩ, khiến em nhớ mãi
\(2.\) Thân bài
a) Khái quát chung
\(-\) Núi cao, đứng sừng sững giữa thiên nhiên.
\(-\) Không khí trong lành, mát mẻ
b) Tả chi tiết
\(-\) Hình dáng ngọn núi
\(+\) Cao, to, trùng điệp nối tiếp nhau
\(+\) Đỉnh núi có lúc ẩn trong mây
\(-\) Cây, rừng trên núi
\(+\) Rừng cây xanh rì, um tùm
\(+\) Nhiều loại cây khác nhau mọc chen chúc.
\(-\) Âm thanh:
\(+\) Tiếng gió thổi qua rừng cây xào xạc
\(+\) Tiếng chim hót vang giữa núi rừng
c) Hoạt động con người
\(-\) Người đi leo núi, tham quan
\(-\) Một vài người chụp ảnh, nghỉ ngơi
d) Cảm xúc của em
\(-\) thích thú, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên nhiên
\(-\) Cảm thấy thoải mái, dễ chịu
\(-\) Yêu thiên nhiên hơn, biết quý trọng
\(3.\) kết bài
\(+\) Khẳng định lại cảnh núi rất đẹp, hùng vĩ
\(+\) Mong muốn sẽ có dịp sẽ quay lại để ngắm cảnh lần nữa.
*Mở đầu :
+ Giới thiệu về cảnh đẹp của em định tả trong văn
+ Cảnh đẹp nó là cảnh đẹp nào , ở đâu ?
+ Nếu đó là một nơi nổi tiếng thì em sẽ đi dịp nào ?
*Thân bài
+Vị trí của nơi đó : nơi đó nằm ở đâu , tỉnh nào , thành phố nào ? là miền biển hay đồi núi , hay mặt đất ? có thuận lợi không ?
+Cảnh trên đường đi : thiên nhiên, phong cảnh , sự vật , con người , có sự biến đổi của cảnh vật không ?
+ Khung cảnh nơi đó tổng thể : từ xa như những tán cây kề bên biển xanh tít , có những thế nổi bật gì ?
+Suy nghĩ tình cảm của em đối với nơi em đã đi như đó là vũng biển , khu mát đẹp nhất ,…
*Kết bài
+ Ý thức trách nhiệm của bản thân với việc giữ gìn và phát huy giá trị nơi nổi tiếng đó
+ Mời bạn bè đến tham quan và nói về cảm nghĩ chuyến đi chơi

Trợ Lý Xưởng In Thiên Nam
Add comment