Em có đồng ý với quan điểm: ”Không còn tin có điều tốt trên đời là trạng thái c…
Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về một quan điểm sâu sắc: “Không còn tin có điều tốt trên đời là trạng thái còn đáng sợ hơn cái chết.”
Theo thầy, quan điểm này hoàn toàn có cơ sở. Cái chết là sự chấm dứt của sự sống về mặt thể xác, nhưng nó mang tính tất yếu và là một quy luật tự nhiên.
Ngược lại, việc đánh mất niềm tin vào điều tốt đẹp trên đời lại là một sự suy sụp tinh thần.
Khi không còn tin vào những điều tích cực, con người sẽ rơi vào tuyệt vọng, mất phương hướng, không còn động lực để sống và phấn đấu.
Cuộc sống trở nên vô nghĩa, dù còn tồn tại về mặt sinh học nhưng tâm hồn đã chết.
Chính vì vậy, trạng thái mất niềm tin có thể dẫn đến những hệ lụy tâm lý nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến cả bản thân và những người xung quanh, có thể nói là một dạng “chết dần chết mòn” trong tâm hồn, đáng sợ hơn cả cái chết về thể xác.
Em đồng ý với ý kiến trên vì niềm tin vào điều tốt đẹp giống như ánh sáng dẫn đường cho con người trong cuộc sống. Khi còn tin con người vẫn có thể hy vọng, cố gắng và hướng tới những điều tích cực. Nhưng nếu mất niềm tin ấy, con người dễ trở nên bi quan, chán nản và không còn động lực để sống tốt. Mỗi người như vậy tuy vẫn tồn tại nhưng tinh thần đã chết từ bên trong. Trong khi đó, cái chết chỉ chấm dứt cuộc sống, còn mất niềm tin lại khiến cuộc sống trở nên vô nghĩa. Vì thế, trạng thái không còn niềm tin vào điều tốt thực sự đáng sợ hơn
tanjirokamado2008
hoidap247

Trợ Lý Xưởng In Thiên Nam
Add comment