Em hãy viết đoạn văn phối hợp (khoảng 10 câu) ghi lại cảm nghĩ của b…
BÀI LỜI CHÀO NGUYỄN KHOA ĐIỀM
NHANH LÊN NHA MÌNH CHO 5 SAO Ạ
Đầu tiên, các em hãy cùng cô xem lại đoạn trích ở phần Đọc hiểu và suy ngẫm về những gì chúng ta đã đọc. Sau đó, chúng ta sẽ bắt tay vào viết đoạn văn của mình.
—
Đọc xong đoạn trích “Lời chào” của Nguyễn Khoa Điềm, tôi thực sự1 xúc động trước những lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa mà tác giả gửi gắm.
Ngay từ những câu đầu tiên, hình ảnh “cánh chim nhỏ bé” đã gợi lên sự mong manh, non nớt của thế hệ trẻ đang chập chững bước vào đời.
Nhưng ẩn chứa trong sự mong manh ấy lại là một khát vọng lớn lao, một ý chí vươn lên mạnh mẽ để “bay thật cao, thật xa”.
Tôi cảm nhận được tình yêu thương, sự kỳ vọng tràn đầy của cha mẹ, ông bà dành cho con cháu.
Đó là lời động viên, là sự gửi gắm niềm tin vào tương lai tươi sáng của các em.
Đoạn văn khiến tôi suy nghĩ về trách nhiệm của bản thân mình trong việc học tập, rèn luyện để không phụ lòng mong mỏi của những người đi trước.
Tôi hiểu rằng, mỗi bước đi, mỗi thành công dù nhỏ bé cũng đều là sự tiếp nối những giá trị tốt đẹp.
Và hơn hết, tôi nhận ra rằng, lời chào không chỉ là một lời nói đơn thuần.
Nó còn là sự kết nối, là sự trao truyền kinh nghiệm và tình yêu thương giữa các thế hệ.
Đoạn trích này đã mang đến cho tôi một cảm nhận sâu sắc về ý nghĩa của cuộc sống và trách nhiệm của tuổi trẻ.
Chú thích:
1 thực sự: Trợ từ. Từ này nhấn mạnh mức độ, tính chân thật của cảm xúc.
—
Các em thấy không, chỉ với một vài câu văn giản dị nhưng khi kết hợp với trợ từ “thực sự”, cảm xúc của chúng ta trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Các em có thể thử thay thế bằng các trợ từ khác như “hẳn”, “vô cùng”, “quá” để xem hiệu quả nhé.
Bây giờ, các em hãy tự mình viết một đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của mình sau khi đọc đoạn trích này và nhớ sử dụng ít nhất một trợ từ. Cô tin rằng mỗi em sẽ có những cảm xúc và cách diễn đạt riêng thật hay và ý nghĩa.
Chúc các em làm bài tốt!
Sau khi đọc bài thơ “Lời chào” của Nguyễn Khoa Điềm, em cảm thấy tâm hồn mình như lắng lại trước những suy ngẫm sâu sắc về cuộc đời. Tác giả đã mở ra một không gian của sự sẻ chia, nơi mỗi lời chào không chỉ là phép lịch sự mà còn là sự kết nối giữa người với người. Em ấn tượng nhất với cách nhà thơ nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ quên đi nguồn cội và những giá trị bình dị xung quanh. Những hình ảnh thơ giản dị nhưng chứa đựng sức nặng của lòng biết ơn và sự khiêm nhường. Qua đó, em nhận ra rằng mỗi người cần phải sống chân thành, biết trân trọng từng khoảnh khắc và những người ta gặp gỡ. Cuộc sống này vốn dĩ rất ngắn ngủi, vì thế việc trao đi sự tử tế là điều vô cùng cần thiết. Chính bài thơ đã truyền cho em nguồn động lực mạnh mẽ để sống có ích và yêu thương nhiều hơn. Em tự hứa sẽ học cách lắng nghe và chào đón thế giới bằng một trái tim rộng mở nhất. Mỗi vần thơ như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà thấm thía về đạo lý làm người.

Trợ Lý Xưởng In Thiên Nam
Add comment