em hiểu nước chảy là nước trong nước đọng là nước bẩn như thế nào
Xin chào tất cả các em học sinh lớp 7 thân yêu!
Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một câu tục ngữ rất hay, rất giàu ý nghĩa mà ông cha ta đã đúc kết từ ngàn xưa: “Nước chảy là nước trong, nước đọng là nước bẩn.” Đây không chỉ là một nhận định về hiện tượng tự nhiên mà còn là một bài học sâu sắc về cuộc sống. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá nhé!
1. Tìm hiểu nghĩa đen (nghĩa bề mặt) của câu tục ngữ
Trước hết, chúng ta hãy quan sát hiện tượng tự nhiên. Các em hãy thử hình dung:
-
Nước chảy: Khi ta nhìn vào dòng sông, con suối, hay vòi nước đang chảy, các em thấy nước thường rất trong, sạch, có thể nhìn thấy đáy. Vì sao vậy?
Bởi vì, dòng nước chảy liên tục mang theo các tạp chất, cặn bã trôi đi. Sự chuyển động của nước cũng giúp hòa tan oxy, diệt khuẩn, làm cho nước luôn được “thanh lọc” và tươi mới. Nước chảy sẽ không có cơ hội để cặn bẩn lắng đọng, rong rêu bám vào hay sinh vật gây hại phát triển.
-
Nước đọng: Ngược lại, các em thử nghĩ xem, một vũng nước mưa đọng lại trên sân, hay một cái ao tù không có dòng chảy, sau một thời gian sẽ như thế nào?
Nước sẽ trở nên đục ngầu, rêu mọc xanh, lá cây rụng xuống và phân hủy, rác bẩn trôi vào không thoát đi được. Nơi đó còn là môi trường lý tưởng cho muỗi, bọ gậy sinh sôi nảy nở, thậm chí bốc mùi hôi thối. Nước bị “đóng băng” ở một chỗ, không được luân chuyển, không được làm sạch nên sẽ nhanh chóng bị ô nhiễm, trở thành “nước bẩn”.
2. Khám phá nghĩa bóng (ý nghĩa sâu xa) của câu tục ngữ
Từ hiện tượng tự nhiên dễ thấy đó, ông cha ta đã dùng hình ảnh “nước chảy” và “nước đọng” để ẩn dụ, gửi gắm những triết lý sống quý báu cho con người. Đây là phần quan trọng nhất của câu tục ngữ này:
-
“Nước chảy là nước trong” được hiểu là:
Đây là hình ảnh tượng trưng cho con người năng động, tích cực, luôn học hỏi, không ngừng rèn luyện và thay đổi. Giống như dòng nước chảy liên tục được thanh lọc, những người này luôn giữ cho mình một tâm hồn trong sáng, một trí tuệ mở mang.
- Họ luôn tiếp thu cái mới, tìm tòi kiến thức, không ngại khó khăn để vươn lên.
- Họ cởi mở với những ý kiến khác biệt, biết tự kiểm điểm và sửa chữa khuyết điểm.
- Họ luôn vận động, làm việc, cống hiến cho xã hội, không để bản thân trì trệ, ù lì.
Chính sự “chảy” liên tục ấy giúp họ “trong” sạch về nhân cách, “trong” sáng về tư duy, và luôn “trong” trẻo, tươi mới trong tâm hồn. Họ mang lại giá trị tích cực cho bản thân và cho những người xung quanh.
-
“Nước đọng là nước bẩn” được hiểu là:
Đây là hình ảnh ẩn dụ cho những người lười biếng, trì trệ, bảo thủ, không chịu học hỏi, không muốn thay đổi và an phận với hiện tại. Giống như nước đọng lâu ngày sẽ bẩn, những người này dễ trở nên lạc hậu, tiêu cực và trì kéo.
- Họ thường thiếu kiến thức, kỹ năng vì không chịu trau dồi, học tập.
- Họ có thể có tư tưởng ích kỷ, hẹp hòi, không chấp nhận cái mới.
- Họ ngại khó, ngại khổ, chỉ muốn an nhàn, không muốn đóng góp công sức.
- Sự “đóng băng” trong tư duy và hành động khiến họ dễ nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực, ghen ghét, đố kỵ, làm cho tâm hồn bị “vẩn đục”, “bẩn thỉu”.
Khi một người cứ “đọng” lại ở một chỗ, không có sự chuyển động, họ sẽ dễ bị xã hội bỏ lại phía sau, thậm chí trở thành gánh nặng hoặc nguồn phát sinh những điều không tốt.
3. Bài học cuộc sống rút ra
Vậy thì, từ câu tục ngữ này, chúng ta rút ra được những bài học quý giá nào cho cuộc sống của mình?
- Hãy không ngừng học tập và rèn luyện: Các em đang ở độ tuổi đẹp nhất để học hỏi. Giống như nước phải chảy để trong, chúng ta phải học tập liên tục để kiến thức được cập nhật, tư duy được mở mang. Đừng bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã biết.
- Chủ động, năng động và tích cực: Hãy tham gia các hoạt động, mạnh dạn thể hiện bản thân, tìm tòi khám phá. Đừng ngại thay đổi, đừng ngại thử thách. Sự năng động sẽ giúp các em tránh xa sự trì trệ và tiêu cực.
- Mở lòng đón nhận cái mới: Thế giới luôn vận động và phát triển. Hãy sẵn sàng tiếp thu những kiến thức, ý tưởng mới mẻ, hiện đại. Đừng cố chấp, bảo thủ.
- Luôn tự nhìn nhận và hoàn thiện bản thân: Giống như dòng nước tự làm sạch mình, chúng ta cũng cần thường xuyên nhìn lại bản thân, phát hiện và sửa chữa những lỗi lầm, thiếu sót để ngày càng tốt đẹp hơn.
Tóm lại, câu tục ngữ “Nước chảy là nước trong, nước đọng là nước bẩn” là một lời khuyên sâu sắc của ông cha ta. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, trong cuộc sống, sự vận động, học hỏi và thay đổi tích cực sẽ mang lại sự trong sạch, tiến bộ và giá trị cho bản thân và xã hội. Ngược lại, sự trì trệ, lười biếng và bảo thủ sẽ dẫn đến sự lạc hậu, tiêu cực và kém cỏi.
Cô mong rằng, sau buổi học hôm nay, các em sẽ luôn nhớ và thực hiện lời dạy này để trở thành những “dòng nước chảy” trong mát, mang lại nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống!
Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe!
Nước chảy là nước trong
Vận động tự nhiên: Khi nước chảy (dòng sông, suối), nó không ngừng di chuyển, giúp hòa tan oxy từ không khí, thúc đẩy quá trình tự làm sạch.
Lọc tự nhiên: Nước chảy qua đất đá, cát tự nhiên cũng giúp lọc bỏ các tạp chất cặn bã.
Nước đọng là nước bẩn
Tích tụ chất thải: Nước đứng yên (ao, hồ nhỏ, vũng nước) dễ bị ô nhiễm vì rác thải, chất hữu cơ không được phân tán.
Môi trường cho vi khuẩn: Nước đọng là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn, vi-rút, lăng quăng, muỗi sinh sôi, gây ra các bệnh viêm dạ dày, ruột.
Mất oxy: Nước đọng thiếu oxy, dễ phân hủy chất hữu cơ gây mùi hôi thối và màu lạ, thường là nước không đạt tiêu chuẩn.
Sự trũng xuống: Nước thường trũng xuống, đọng lại ở những chỗ thấp, thu nhận hết các tạp chất theo dòng chảy đổ về.
Đáp án:nước chảy
luôn di chuyển ở sông,suối nhưng k phải lúc nào cũng trong có thể đục nhưng nước thường ít bị tụ đọng,ít vi khuẩn nên nước trong
nước đọng(nước tù)
là nước đứng yên như ao hồ có những hồ nước sạch nhưng để lâu sẽ bị ô nhiễm ,có mùi nên nước bẩn
Giải thích các bước giải:

Trợ Lý Xưởng In Thiên Nam
Add comment