giúp với ” viết bài văn tả về cây phượng trên sân trường em ít nhất 2 trang giấy…
Cô rất vui khi nhận được yêu cầu của em. Bài văn tả cây phượng là một chủ đề rất hay và gần gũi với tuổi học trò chúng ta. Để tả một vật, một cây cối thật sinh động, chúng ta cần quan sát thật kỹ, lắng nghe, cảm nhận và dùng những từ ngữ giàu hình ảnh, cảm xúc. Hãy cùng cô “du ngoạn” qua từng chi tiết của cây phượng trên sân trường em nhé. Cô sẽ trình bày thật chi tiết để em có thể tham khảo và học hỏi cách miêu tả.
—
Bài làm
Sân trường em không chỉ là nơi chúng em học tập, vui chơi mà còn là một thế giới thu nhỏ với bao điều thú vị. Trong thế giới ấy, có lẽ không gì in đậm dấu ấn trong trái tim mỗi học sinh bằng hình ảnh cây phượng già sừng sững giữa sân. Mỗi khi hè về, phượng lại bừng cháy, thắp lên bao nhiêu kỷ niệm và ước mơ của tuổi học trò.
Cây phượng vĩ của trường em đứng đó tự bao giờ, không ai còn nhớ rõ. Nó đứng ở một góc sân, ngay cạnh bồn nước uống, nơi chúng em thường tụ tập sau mỗi giờ ra chơi đầy mồ hôi. Nhìn từ xa, cây phượng giống như một chiếc ô khổng lồ, xanh rờn vào mùa thường và đỏ rực khi hè sang, giang rộng vòng tay che chở cho cả một khoảng sân rộng lớn. Thân cây to lớn, phải hai ba vòng tay của chúng em mới ôm xuể. Lớp vỏ bên ngoài đã bạc màu theo thời gian, lằn nhằn những vết sần sùi, những mảng rêu phong xanh xám, hằn lên đó là dấu vết của bao mùa mưa nắng. Thỉnh thoảng, vài mảng vỏ tróc ra, để lộ lớp gỗ non màu nâu đỏ bên trong, như những vết sẹo của một người lính già dặn sương gió.
Gốc phượng to và vững chãi, những chiếc rễ lớn trồi lên khỏi mặt đất như những con trăn khổng lồ đang cuộn mình, gân guốc và rắn chắc. Chúng đâm sâu vào lòng đất, hút lấy chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng toàn bộ thân cây cao lớn. Chính những cái rễ ấy đã trở thành chỗ ngồi lý tưởng cho chúng em mỗi giờ ra chơi. Chúng em thường ngồi đó, tựa lưng vào thân cây mát lạnh, cùng nhau đọc truyện, chia sẻ những câu chuyện vui, hay đơn giản chỉ là ngắm nhìn mây trời qua tán lá xanh rì. Cảm giác mát lạnh từ thân cây như xua tan đi cái nóng oi ả của ngày hè, mang đến sự bình yên, dễ chịu lạ thường.
Từ thân cây mập mạp ấy, những cành phượng vươn ra tứ phía, to lớn và khỏe khoắn như những cánh tay vững chãi. Chúng đan xen vào nhau tạo thành một vòm lá xanh um tùm, rậm rạp. Lá phượng nhỏ li ti, mỏng manh như lá me, xếp thành từng hàng, từng tầng trông thật đẹp mắt. Mỗi cành lá là một chuỗi đối xứng hoàn hảo, xanh mướt và tươi tắn. Khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, những tán lá khẽ xào xạc, rì rào như bản tình ca của thiên nhiên, thủ thỉ những câu chuyện không tên cho chúng em nghe. Dưới tán lá ấy, nắng chỉ có thể lọt qua lác đác những đốm sáng nhỏ xíu, nhảy nhót trên sân như những chú đom đóm nghịch ngợm. Bóng mát mà cây phượng mang lại thật quý giá, là nơi trú ẩn lý tưởng cho chúng em trong những ngày nắng gắt, giúp chúng em có những giờ ra chơi thật thoải mái.
Nhưng có lẽ, vẻ đẹp lộng lẫy và đáng nhớ nhất của cây phượng chính là khi hè về. Khi tiếng ve bắt đầu râm ran khắp nơi, cũng là lúc cây phượng khoác lên mình tấm áo choàng đỏ rực rỡ đến nao lòng. Hàng ngàn, hàng vạn bông hoa phượng thi nhau khoe sắc, nở bung trên cành. Mỗi bông hoa như một đốm lửa nhỏ, mỏng manh nhưng kiêu hãnh. Năm cánh hoa đỏ thắm, mềm như lụa, e ấp ôm lấy nhụy vàng tươi, tạo nên một vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Màu đỏ của phượng không đơn thuần là đỏ mà là một màu đỏ rực lửa, đỏ chói chang như ánh mặt trời, đỏ thắm như máu, như những nụ hôn cháy bỏng của tuổi học trò. Cả cây phượng bỗng biến thành một ngọn đuốc khổng lồ, thắp sáng cả một góc sân trường, làm bừng lên không khí sôi động, rộn ràng của mùa hè.
Những cánh hoa phượng rụng xuống, nhẹ nhàng như những chiếc bướm đỏ thắm bay lượn trong gió, rồi phủ kín cả một khoảng sân. Chiều chiều, khi tan học, sân trường như được trải một tấm thảm nhung đỏ rực. Chúng em thích thú nhặt những cánh phượng còn tươi roi rói, ép vào trang vở làm thành những cánh bướm xinh xắn, hay tỉ mẩn kết thành những vòng hoa đội lên đầu, những chiếc nhẫn nhỏ xinh. Tiếng cười nói, tiếng reo hò của chúng em hòa quyện với sắc đỏ của hoa phượng, tạo nên một bức tranh tuổi thơ thật sống động và khó quên. Hoa phượng còn là “bằng chứng” cho những lần chúng em ngồi làm bài tập dưới gốc cây, là “mực đỏ” để chúng em đánh dấu những trang sách, là “lá thư tình” đầu tiên của những cô cậu học trò ngây thơ.
Khi những cánh hoa phượng cuối cùng rơi rụng, nhường chỗ cho những trái phượng dài, dẹt, màu xanh non rồi dần chuyển sang nâu sẫm, trông giống như những chiếc lưỡi kiếm treo lủng lẳng trên cành. Thỉnh thoảng, những trái phượng khô rụng xuống, va vào nhau tạo thành tiếng lạch cạch vui tai. Lúc này, cây phượng lại trở về với màu xanh trầm mặc, đợi chờ một mùa hè mới đến để lại bùng cháy. Cứ thế, cây phượng lặng lẽ chứng kiến bao thế hệ học sinh lớn lên, trưởng thành, mang theo bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, bao nhiêu ước mơ, hoài bão.
Cây phượng không chỉ là một cái cây, mà còn là một người bạn thân thiết của chúng em, là chứng nhân cho bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ dưới mái trường thân yêu. Mỗi khi nhìn thấy sắc đỏ của hoa phượng, lòng em lại dâng trào một cảm xúc khó tả: vừa rạo rực, náo nức vì sắp được nghỉ hè, lại vừa bâng khuâng, xao xuyến vì sắp phải xa thầy cô, bạn bè. Em yêu cây phượng vĩ trên sân trường em, yêu cái vẻ đẹp rực rỡ, yêu cả những câu chuyện mà nó đã chứng kiến. Dù sau này có đi đâu về đâu, hình ảnh cây phượng đỏ rực sân trường sẽ mãi là một phần tươi đẹp trong ký ức tuổi thơ của em.
—
Cô hy vọng bài văn này sẽ giúp em có thêm ý tưởng và cách diễn đạt để hoàn thành bài viết của mình thật tốt nhé. Hãy nhớ, điều quan trọng nhất là em phải đặt tình cảm của mình vào bài viết, thì bài văn mới thực sự hay và chạm đến trái tim người đọc! Chúc em học tốt!
Mùa đông áo đỏ
Mùa hạ áo xanh
Cây bàng khi mở hội
Là chim đến vây quanh…’’
Lời hát ấy bao giờ cũng ngân vang trong lòng tôi , mỗi lúc đến trường , nhìn lên cây bàng quen thuộc, thân thương. Cây bàng trường tôi, tuổi còn non trẻ lắm, thân vươn thẳng, xòe ba tán lá tròn xoe như những chiếc ô chồng lên nhau trông thật ngộ nghĩnh. Nó lớn nhanh ,rất nhanh. Lần đầu tiên, trông thấy nó, nó chỉ mới một tầng lá xanh, mà nay đã lớn bổng lên, chồng thêm nhiều tán lá mới. Thật tuyệt vời!Mỗi mùa, cây bàng có một dáng vẻ riêng , đặc biệt , không thể trộn lẫn với bất kỳ loài cây nào.Giáo dục
Mùa hè, những chiếc lá trưởng thành xanh thẫm, đan nhau tỏa bóng rợp mát một góc sân. Những bông hoa nho nhỏ,đơn sơ, giản dị ,khiêm tốn chen lẫn trong những tán lá xanh. Giờ chơi, gốc bàng là nơi lý tưởng nhất để các em học sinh quây quần trò chuyện. Dưới ánh nắng gay gắt mùa hè, bóng mát cây bàng mới tuyệt vời làm sao. Cây bàng như xòe muôn vàn cánh tay thân thiện che chở cho các em tránh nắng hè…
Rồi đến ngày những cây phượng nở bừng sắc đỏ. Sân trường lặng ngắt, vắng tiếng cười đùa, hò reo quen thuộc. Cây bàng như ủ rũ, như buồn nhớ. Nó đứng bơ vơ, lặng lẽ trong sân trường, trông cô độc làm sao!…
Khi tiếng trống khai trường giục giã, một năm học mới bắt đầu. Cây bàng như khởi sắc, hân hoan. Nó đong đưa những chiếc lá xanh thẫm, xen lẫn vài chiếc lá ươm vàng, tô điểm thêm những chiếc lá đã bắt đầu ngả sang đo đỏ. Nó như khoác chiếc áo mới – màu xanh lốm đốm vàng, đỏ, vẫy muôn nghìn cánh tay chào đón những dáng hình quen thuộc và, chen lẫn trong tán lá đầy màu sắc ấy, lấp ló những trái bàng, vàng mơ – ngòn ngọt – bùi bùi..
Rồi những cơn gió lạnh se se – mùa đông đến rồi. Cây bàng rực đỏ một màu. Rồi những chiếc lá đỏ ấy lần lượt xa cành. Khi chia tay với cây mẹ thân yêu, những chiếc lá kia có bồi hồi luyến tiếc? Riêng tôi, vẫn cứ thích ép những chiếc lá bàng đỏ ấy, mỗi chiếc mỗi sắc màu riêng. Cùng là màu đỏ, nhưng chiếc đỏ sậm, chiếc đỏ sâm sẫm, cái đỏ hồng tươi, cái đo đỏ chen lẫn vàng thẫm… Quan sát sự thay đổi sắc màu dần dần của chúng mà thấy bùi ngùi khó tả. Rồi đến lúc thân cây trơ trụi, vươn những cánh tay khẳng khiu lên bầu trời xám xịt màu chì, mưa giăng mưa, gió đan gió, cây bàng trường tôi vẫn sừng sững giữa trời..Chó
Rồi thật bất ngờ, cây bung những chồi xanh non biêng biếc, một màu xanh non tơ, tràn đầy sức sống – báo hiệu mùa xuân. Tôi yêu thích nhất màu xanh nõn ấy. Nó cho tôi biết bao niềm tin yêu và hy vọng vào cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn mãi không ngừng – cho dù có gặp bao nỗi gian nan hay thất vọng. Ơi! Màu xanh cuộc sống. Sức sống ấy như trỗi dậy sau giấc ngủ dài mùa đông. Mùa xuân sân trường như sáng bừng lên bởi dáng vẻ tươi mới đầy sức sống ấy. Những chiếc lá mượt mà reo vui, chào đón một năm mới bắt đầu, tràn trề ước mơ, hy vọng…
Tả cây bàng lớp 4 mẫu 6
Trong sân trường em có trồng rất nhiều loại cây. Trong đó em thích nhất là cây bàng ở gần cửa lớp.
Cây bàng đã lớn lắm rồi, nhìn từ xa giống như một chiếc dù khổng lồ. Gốc cây bàng bằng một vòng tay em ôm không xuể. Rễ cây to nhô lên khỏi mặt đất như những con rắn hổ mang và có những rễ cắm sâu vào lòng đất để hút chất bổ nuôi cây và giúp cho cây đứng vững. Thân cây thẳng như cái cột đình, vỏ cây màu nâu xám có nhiều vết sẹo. Cây bàng đặc biệt hơn những cây khác và chia thành nhiều tầng che mát cả một vùng đất rộng lớn, càng lên cao màu xanh của tán lá càng nhạt dần.
Lá bàng hình bầu dục có màu xanh và che kín không cho ánh nắng xuyên qua sân trường. Mùa thu lá bàng chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, mỗi khi có gió thổi nhẹ những chiếc lá đỏ lìa cành để lại những cành khẳng khiu trụi lá trông rất tội nghiệp. Đông qua xuân đến cây bàng lại đâm chồi nảy lộc xuất hiện những chiếc lá non màu nõn chuối tràn đầy sức sống. Hoa bàng màu trắng ngà kết thành từng chuỗi. Ẩn mình sau kẽ lá là những quả bàng màu xanh lục hình tròn và dẹp hai đầu. Khi già trái bàng chuyển sang màu vàng lúc ăn có vị chát. Chúng em thường quây quần bên gốc cây bàng để chơi. Trên cây những chú chim hót líu lo như vui đùa với các em. Mỗi khi trực nhật em còn tưới nước cho cây tươi tốt.
Em rất quý cây bàng vì cây cho chúng em bóng mát để vui chơi mà còn tô điểm vẻ đẹp cho trường em. Những trưa hè êm ả được ngắm hoa bàng rơi thật thích thú biết bao. gửi bn nhé!
Đáp án:
Mùa hè lại đến, sân trường em lại rực rỡ sắc đỏ của hoa phượng. Giữa khoảng sân rộng thênh thang, cây phượng vĩ đã đứng đó từ rất lâu, như một người bạn thân thiết của biết bao thế hệ học trò. Em yêu nhất là cây phượng này, vì nó không chỉ cho bóng mát mà còn mang đến bao niềm vui và kỷ niệm đẹp.
Cây phượng ở sân trường em cao lớn lắm! Thân cây to đến nỗi hai bạn học sinh lớp năm chúng em ôm cũng không xuể. Vỏ cây màu nâu xám, sần sùi, có nhiều vết nứt dọc theo thân vì đã trải qua bao nắng mưa. Những vết nứt ấy như những nếp nhăn của thời gian, chứng kiến biết bao mùa hè đến rồi đi. Gốc cây nổi lên những chiếc rễ to như những con rắn khổng lồ đang bò trên mặt đất, giúp cây đứng vững chãi trước gió bão.Từ thân cây, nhiều cành lớn mọc ra, xòe rộng như những cánh tay khổng lồ che chở cho cả sân trường. Tán lá của cây phượng rất sum suê và rộng lớn. Lá phượng thuộc loại lá kép, mọc đối xứng hai bên cuống lá. Mỗi chiếc lá lại chia thành hàng chục lá nhỏ li ti, hình bầu dục, màu xanh mướt. Khi gió thổi nhẹ, cả tán lá xào xạc như đang thì thầm kể chuyện. Dưới tán cây, nắng hè gay gắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Chúng em thường ngồi học bài, chơi đùa hay tổ chức các trò chơi dưới gốc phượng vào giờ ra chơi. Bóng mát của cây phượng thật mát mẻ và dễ chịu!Điều làm em thích nhất là khi cây phượng nở hoa. Vào đầu tháng năm, những chùm nụ hoa nhỏ xíu màu đỏ non bắt đầu xuất hiện. Chỉ vài ngày sau, hoa phượng nở rộ cả cây. Mỗi bông hoa có năm cánh mỏng manh, bốn cánh đỏ rực như lửa, còn một cánh ở giữa có đốm vàng hoặc trắng rất đẹp. Hoa nở thành từng chùm dài, chen chúc nhau trên cành. Từ xa nhìn lại, cả cây phượng như một ngọn lửa khổng lồ đang cháy bỏng giữa sân trường xanh. Màu đỏ của hoa phượng rực rỡ, tươi tắn, báo hiệu một mùa hè sôi động đã về. Khi hoa nở nhiều, gió thổi qua làm những cánh hoa đỏ rơi lả tả xuống sân như một tấm thảm hoa xinh đẹp. Chúng em hay nhặt những cánh hoa phượng ép vào vở, làm bookmark hoặc tặng bạn bè làm kỷ niệm.Không chỉ đẹp, cây phượng còn gắn bó với tuổi học trò chúng em. Mỗi khi hè đến, hoa phượng nở cũng là lúc năm học kết thúc. Dưới gốc phượng, chúng em tổ chức liên hoan, chia tay thầy cô và bạn bè. Có những tiếng cười, những giọt nước mắt lưu luyến. Cây phượng như chứng kiến tất cả. Em nhớ những buổi chiều chúng em ngồi dưới tán phượng kể chuyện, chơi nhảy lò cò hay đuổi bắt. Có lần, một chú ve sầu kêu ran trên cành phượng, cả lớp em cùng lắng nghe và cười vui vẻ.Cây phượng không chỉ mang lại bóng mát và vẻ đẹp mà còn giúp không khí sân trường trong lành hơn. Lá phượng lọc bụi, hoa phượng mang hương thơm nhẹ nhàng. Em nghĩ rằng, cây phượng như một người bạn già hiền lành, luôn ở bên cạnh chúng em qua từng năm học.
Em rất tự hào vì trường em có cây phượng đẹp nêu cây lắm! Mỗi mùa hè, em lại mong được ngắm hoa phượng đỏ rực và chơi đùa dưới bóng mát của cây
Giải thích các bước giải:

Trợ Lý Xưởng In Thiên Nam
Add comment