Năm năm chẳng hề mau để ai đợi ai mãi
Nhưng còn hơn trăm năm ta chẳng biết đến n…
Nhưng còn hơn trăm năm ta chẳng biết đến nhau.
( Hẹn Lần Sau – MAYDAYS )
Từ hai câu hát trên, anh chị hãy bày tỏ suy nghĩ của mình về ý kiến: “Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời không phải là chia xa, mà là chưa từng gặp gỡ.”
_______________________________
Mở bài và kết bài thôi nhá=))
Trong cuộc đời này, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi khoảnh khắc giao thoa đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Chắc hẳn các em đã từng ngân nga hay lắng nghe những giai điệu đầy suy tư từ ca khúc “Hẹn Lần Sau” của MAYDAYS, nơi có những câu hát khiến ta không khỏi trăn trở:
“Năm năm chẳng hề mau để ai đợi ai mãi
Nhưng còn hơn trăm năm ta chẳng biết đến nhau.”
Hai câu hát tưởng chừng giản dị ấy lại mở ra một không gian cảm xúc sâu lắng, khiến chúng ta không khỏi suy nghĩ về giá trị của sự hiện diện và những điều tiếc nuối trong hành trình sống. Từ mạch nguồn cảm xúc đó, một ý kiến đã vang vọng trong tâm hồn nhiều người, trở thành một triết lý sống đầy ý nghĩa: “Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời không phải là chia xa, mà là chưa từng gặp gỡ.” Đây không chỉ là một phát ngôn đơn thuần, mà là một lời mời gọi chúng ta cùng nhìn nhận lại những mối quan hệ, những duyên phận đã qua và sắp tới. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chiều sâu của nhận định này, để hiểu hơn về ý nghĩa thực sự của việc được gặp gỡ, được yêu thương và được trải nghiệm trong dòng chảy cuộc đời.
Tóm lại, qua những phân tích và suy ngẫm, chúng ta có thể thấy rằng nhận định “Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời không phải là chia xa, mà là chưa từng gặp gỡ” không chỉ là một quan điểm cá nhân mà còn là một chân lý sâu sắc, thấm đượm trong từng trải nghiệm sống của con người. Sự chia ly, dẫu có thể mang đến nỗi đau và sự hụt hẫng, nhưng nó là một phần tất yếu của quy luật vô thường; nó để lại vết sẹo, nhưng cũng là minh chứng cho một tình cảm đã từng tồn tại, một kỷ niệm đã được tạo nên và những bài học quý giá đã được thu nhận. Ngược lại, việc chưa từng gặp gỡ lại là một khoảng trống vĩnh viễn, là những gì chưa bao giờ được bắt đầu, không có ký ức để níu giữ, không có dấu ấn để hoài niệm và không có cơ hội để trưởng thành từ đó.
Vậy nên, từ thông điệp của những câu hát và sự suy ngẫm này, thầy mong các em hãy luôn trân trọng từng cơ hội được kết nối, được sẻ chia, bởi mỗi một người chúng ta gặp gỡ đều là một món quà, một bài học quý giá mà cuộc đời ban tặng. Đừng ngần ngại mở lòng, đừng e sợ những gì sẽ đến sau này, mà hãy can đảm sống trọn vẹn với hiện tại, để mỗi ngày trôi qua đều là những khoảnh khắc đáng nhớ, đáng để sống và đáng để yêu thương. Bởi lẽ, cái đẹp thực sự của cuộc sống nằm ở chính những khoảnh khắc ta đã từng hiện diện trong cuộc đời nhau, đã từng có cơ hội chạm vào nhau, chứ không phải ở sự vắng bóng muôn đời và những điều chưa bao giờ xảy ra.
\(#DAnh\)
\(@\) Mở bài :
Ban nhạc MAYDAYS từng viết nên trong MV “Hẹn lần sau” những dòng ca :
“Năm năm chẳng hề mau để ai đợi ai mãi
Nhưng còn hơn trăm năm ta chẳng biết đến nhau. “
Phải chăng, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc phải chia li, nhưng không nổi một lần gặp gỡ để mà chia li thì còn đáng tiếc đến nhường nào. Từng có một ý kiến dấy lên trong tôi không ít những suy tư : “Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời không phải là chia xa, mà là chưa từng gặp gỡ” . Quả thực, tất thảy những cuộc gặp gỡ của chúng ta đều có chủ đích cả, người ta đến với nhau không phải cố định, đến và đi, đi khi đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhưng ít nhất đó vẫn từng là một khoảng thời gian ta đã gắn bó và đồng hành, hơn rất nhiều việc ta từng chưa biết đến sự tồn tại của nhau.
\(@\) Kết bài :
Tựu trung lại, có thể khẳng định rằng ý kiến trên quả thực hoàn toàn xác đáng. Bởi lẽ, nếu có chia xa thì đó cũng vẫn là “đã từng” , nhưng nếu chưa từng gặp gỡ để mà chia xa thì đó là sự thiếu vắng mãi mãi. Cái đáng tiếc nhất không phải có rồi mất, mà là chẳng bao giờ có được một lần bắt đầu. Mỗi chúng ta hãy học cách trân trọng từng cuộc gặp gỡ, dù sau đó có là ở lại hay ra đi. Ít nhất thì, dù cho kết thúc có thế nào, hãy nhìn vào chặng hành trình ta đã đi ra sao, để biết rằng họ đã từng đến, từng cùng ta bước đi và trải qua một đoạn đường.

Trợ Lý Xưởng In Thiên Nam
Add comment