ngày khai giảng luôn mang đến cho các bạn trẻ nhiều niềm vui, em hãy vt một bài …
Hôm nay, cô trò mình cùng nhau khám phá một ngày thật đặc biệt nhé. Đó chính là ngày khai giảng – ngày mà ai trong chúng ta cũng háo hức mong chờ. Các em có muốn biết khung cảnh ngày khai giảng thật đẹp và vui tươi như thế nào không? Hãy cùng cô viết một bài văn để kể lại nhé!
Bài văn mẫu:
Mở bài:
Ngày khai giảng là một ngày thật đáng nhớ trong lòng mỗi bạn học sinh. Cứ mỗi độ thu về, khi những cơn gió heo may bắt đầu se lạnh, em lại cảm thấy lòng mình rộn ràng và háo hức vô cùng. Đó là ngày mà em được gặp lại thầy cô, bạn bè và bắt đầu một năm học mới với bao điều thú vị đang chờ đón.
Thân bài:
Từ sáng sớm, không khí đã thật tưng bừng. Em được mẹ chuẩn bị cho bộ đồng phục trắng tinh tươm, chiếc cặp sách mới toanh với đầy đủ sách vở thơm mùi giấy mới. Trên đường đến trường, em thấy rất nhiều bạn cũng đang tung tăng bước đi, trên môi nở nụ cười thật tươi. Ai cũng muốn đến trường thật sớm để ngắm nhìn sân trường thân yêu được trang hoàng lộng lẫy.
Vừa bước qua cổng trường, một khung cảnh thật rực rỡ hiện ra trước mắt em. Cổng trường được trang trí những dải cờ hoa đủ màu sắc, những chùm bóng bay đủ màu sắc bay phấp phới trong gió. Sân trường đông nghịt các bạn học sinh trong bộ đồng phục chỉnh tề. Tiếng nói cười rộn rã hòa cùng tiếng nhạc chào mừng tạo nên một không khí thật vui tươi.
Trên lễ đài, thầy cô giáo ai cũng thật trang nghiêm trong tà áo dài truyền thống hoặc bộ vest lịch sự. Các cô chú trong ban giám hiệu nhà trường nở nụ cười hiền hậu nhìn chúng em. Sau nghi thức chào cờ trang trọng và hát Quốc ca hùng tráng, cô hiệu trưởng đã lên phát biểu, dặn dò chúng em những điều hay lẽ phải. Đặc biệt nhất là tiếng trống trường vang lên “tùng! tùng! tùng!” báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu. Tiếng trống ấy như thúc giục chúng em cố gắng học tập thật tốt.
Sau buổi lễ, chúng em được về lớp nhận lớp và gặp gỡ cô giáo chủ nhiệm mới (hoặc cô giáo cũ). Bạn nào bạn nấy cũng tíu tít kể cho nhau nghe những câu chuyện về kì nghỉ hè. Em còn được phát sách giáo khoa mới và xem lịch học. Cả lớp ai cũng cười nói vui vẻ, hứa với nhau sẽ cùng cố gắng trong năm học này.
Kết bài:
Ngày khai giảng thật sự là một ngày tràn ngập niềm vui và ý nghĩa. Nó không chỉ là sự khởi đầu cho một năm học mới mà còn là khởi đầu cho những ước mơ, hoài bão của chúng em. Em hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng thầy cô và cha mẹ đã vất vả vì chúng em.
Trong dòng chảy của tuổi học trò, có những ngày rồi sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng cũng có những khoảnh khắc luôn ở lại trong lòng người bằng những cảm xúc thật đẹp. Đối với em, ngày khai giảng chính là một ngày như thế — một ngày của niềm vui, của sự háo hức và của những khởi đầu đầy hi vọng.
Sáng hôm ấy, bầu trời như trong xanh hơn mọi ngày. Những tia nắng đầu thu dịu nhẹ khẽ trải xuống con đường quen thuộc dẫn đến trường. Từng cơn gió thoảng qua mang theo hương hoa sữa nhè nhẹ khiến lòng người bỗng trở nên nao nao khó tả. Từ xa, ngôi trường hiện ra thân thuộc mà cũng thật rực rỡ trong sắc đỏ của cờ hoa và băng rôn chào năm học mới. Trên cổng trường, dòng chữ đỏ nổi bật như đang mở ra một hành trình mới của tuổi học trò.
Con đường đến trường đông vui hơn hẳn. Những tà áo trắng tinh khôi nối tiếp nhau dưới nắng sớm, tựa như những cánh chim nhỏ đang mang theo bao ước mơ của tuổi trẻ. Gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui và sự háo hức sau những tháng ngày nghỉ hè. Tiếng cười nói vang lên rộn ràng khắp nơi. Có những người bạn lâu ngày gặp lại, vừa nhìn thấy nhau đã tíu tít kể đủ thứ chuyện; có những cái nắm tay, những cái ôm thật chặt khiến sân trường như ấm áp hơn.
Bước vào sân trường, em không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh náo nhiệt mà tươi đẹp của buổi lễ khai giảng. Sân trường được quét dọn sạch sẽ, những hàng ghế ngay ngắn dưới bóng cây xanh tạo cảm giác vừa trang nghiêm vừa gần gũi. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió sớm như làm bừng lên sức sống của cả ngôi trường. Trên những tán phượng già, vài chiếc lá khẽ rung lên trong gió như cũng đang xao xuyến trước khoảnh khắc bắt đầu năm học mới.
Các thầy cô giáo trong trang phục chỉnh tề đứng đón học sinh bằng nụ cười hiền hậu và ánh mắt đầy yêu thương. Em chợt nhận ra rằng, sau mỗi mùa hè, thầy cô vẫn luôn ở đó, lặng lẽ chờ đợi học trò quay trở lại. Những bạn học sinh lớp Một còn bỡ ngỡ nép bên cha mẹ, đôi mắt tròn xoe nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ tò mò và hồi hộp. Nhìn các em, em như thấy lại hình ảnh ngây ngô của mình trong ngày đầu tiên đến lớp.
Rồi tiếng trống khai trường vang lên giữa khoảng sân rộng lớn:
“Tùng… tùng… tùng…”
Âm thanh ấy ngân dài, vang vọng như đánh thức cả một năm học mới. Trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng nói cười dường như lắng lại. Em cảm nhận rõ nhịp tim mình bỗng rộn lên bởi niềm xúc động khó diễn tả thành lời. Tiếng trống trường không chỉ báo hiệu giờ học bắt đầu, mà còn gợi nhắc biết bao ước mơ, hoài bão và cả những cố gắng của tuổi học trò.
Dưới bầu trời đầu thu trong trẻo, giữa tiếng vỗ tay vang dội và những giai điệu rộn ràng của buổi lễ, em bỗng thấy mình thêm yêu mái trường thân thuộc này biết bao. Nơi đây không chỉ là chỗ để học tập, mà còn là nơi lưu giữ những tháng năm đẹp nhất của tuổi trẻ — nơi có thầy cô tận tụy, có bạn bè thân thương và có cả những kỉ niệm sẽ theo ta suốt cuộc đời.
Ngày khai giảng rồi sẽ qua đi, nhưng cảm giác náo nức và xúc động của buổi sáng hôm ấy vẫn còn đọng mãi trong lòng em như một dấu ấn đẹp của tuổi học trò hồn nhiên và đầy mơ ước.
chúc bạn học tốt
\(\large\color{#FF4D6D}{\text{⋆◃⋄}}\large\color{#FF7F50}{\text{b}}\large\color{#FFA94D}{\text{i}}\large\color{#FFD43B}{\text{n}}\large\color{#69DB7C}{\text{g}}\large\color{#4DABF7}{\text{u}}\large\color{#748FFC}{\text{1}}\large\color{#B197FC}{\text{0}}\large\color{#DA77F2}{\text{0}}\large\color{#F06595}{\text{3}}\large\color{#FF4D6D}{\text{⋆◃⋄}}\)
Ngày khai giảng là ngày em mong chờ nhất trong năm học. Hôm đó, em dậy thật sớm để chuẩn bị sách vở và mặc bộ đồng phục mới. Trên đường đến trường, em cảm thấy rất vui và háo hức vì sắp được gặp lại thầy cô và bạn bè sau những ngày nghỉ hè.
Khi đến trường, em thấy sân trường rất đông vui và nhộn nhịp. Những lá cờ đỏ tung bay trong gió, bóng bay và hoa được trang trí khắp nơi làm ngôi trường trở nên rực rỡ hơn. Các bạn học sinh ai cũng mặc đồng phục gọn gàng, khuôn mặt tươi cười vui vẻ. Thầy cô giáo đứng trước cửa lớp để đón học sinh. Tiếng nói cười làm sân trường trở nên náo nhiệt hơn mọi ngày.
Đúng giờ, tiếng trống trường vang lên tùng tùng tùng báo hiệu buổi lễ khai giảng bắt đầu. Chúng em đứng nghiêm trang chào cờ và hát Quốc ca. Sau đó, thầy hiệu trưởng phát biểu và dặn chúng em phải chăm ngoan, học giỏi trong năm học mới. Em rất thích ngày khai giảng vì đó là ngày bắt đầu một năm học mới đầy niềm vui. Em tự hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô và cha mẹ.

Trợ Lý Xưởng In Thiên Nam
Add comment