Question 1: Flesh like charcoal. Cloak like snow. Helps people cure diseases. Bu…
Question 2: Raw seed: One name. Cooked seed: Another name. In the farmer’s household, are both present?
Question 3: Four legs tread the earth with compassion.
Having eaten from a porcelain bowl, why fear a stoneware bowl?
What is it?
Xin chào các em học sinh lớp 3 yêu quý của cô! Chào mừng các em đến với giờ Tiếng Anh vui nhộn ngày hôm nay! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải những câu đố (riddles) rất thú vị nhé. Các câu đố giúp chúng ta suy nghĩ thật kỹ và học thêm nhiều từ mới đó!
Chúng mình cùng bắt đầu nào!
Question 1:
Flesh like charcoal. Cloak like snow.
Helps people cure diseases. But its name isn’t kind.
Các em hãy đọc kỹ từng câu một nhé. Đây là một câu đố rất thông minh!
Phân tích từng gợi ý:
-
Flesh like charcoal. (Thịt/Ruột như than củi.)
Gợi ý này nói về phần bên trong của vật đó có màu sẫm hoặc có một đặc tính rất mạnh, giống như than củi vậy. Than củi thì có màu đen và rất đặc trưng phải không?
-
Cloak like snow. (Áo choàng như tuyết.)
“Áo choàng” ở đây ý chỉ lớp vỏ bên ngoài. Lớp vỏ này có màu trắng tinh khiết như tuyết vậy. Vậy là bên ngoài trắng, bên trong thì sẫm màu hoặc có hương vị rất mạnh.
-
Helps people cure diseases. (Giúp mọi người chữa bệnh.)
À, đây là một gợi ý rất quan trọng! Vật này có tác dụng tốt cho sức khỏe, có thể dùng để chữa một số bệnh hoặc giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.
-
But its name isn’t kind. (Nhưng tên của nó không hiền lành/dễ chịu.)
Đây là phần khó nhất và cũng là gợi ý mấu chốt. Tên của nó có thể nghe không được “dễ thương” lắm, hoặc khi nhắc đến nó, mọi người có thể nghĩ đến một mùi vị mạnh, hoặc một điều gì đó hơi khó chịu một chút.
Vậy, cái gì mà bên ngoài trắng, bên trong có vẻ sẫm hoặc mạnh mẽ, lại chữa được bệnh, mà tên lại không “hiền” nhỉ?
The answer is: GARLIC (Củ Tỏi)!
Tại sao lại là Tỏi?
- Flesh like charcoal: Các tép tỏi bên trong có màu hơi trắng ngà, nhưng “charcoal” ở đây có thể ám chỉ mùi vị rất nồng, mạnh mẽ và đặc trưng của tỏi, giống như than củi có mùi khói đặc trưng vậy. Hoặc nếu bạn đã thấy tỏi đen (black garlic) thì nó đen như than luôn đó!
- Cloak like snow: Vỏ ngoài của củ tỏi rất mỏng, có màu trắng tinh như tuyết.
- Helps people cure diseases: Tỏi là một loại gia vị và cũng là một vị thuốc dân gian rất tốt. Nó giúp tăng cường sức đề kháng, chống cảm cúm, và có nhiều lợi ích cho sức khỏe.
- But its name isn’t kind: Mùi tỏi rất nồng và đặc trưng. Khi ăn nhiều tỏi, hơi thở của chúng ta sẽ có mùi tỏi, và không phải ai cũng thích mùi này. Vì vậy, tên của nó có thể không “dễ chịu” lắm đối với một số người phải không nào?
Thật là một câu đố thông minh phải không các em? Cô tin là các em đã học được rất nhiều điều từ câu đố này!
Question 2:
Raw seed: One name. Cooked seed: Another name.
In the farmer’s household, are both present?
Đây là một câu đố quen thuộc và rất gần gũi với cuộc sống hàng ngày của chúng ta!
Phân tích từng gợi ý:
-
Raw seed: One name. (Hạt sống: Một tên gọi.)
Khi hạt này còn sống, còn là nguyên liệu chưa qua chế biến, nó có một tên gọi riêng.
-
Cooked seed: Another name. (Hạt đã nấu chín: Một tên gọi khác.)
Khi hạt này đã được nấu chín rồi, tên của nó lại thay đổi. Nó không còn gọi bằng cái tên cũ nữa.
-
In the farmer’s household, are both present? (Trong nhà của người nông dân, cả hai có mặt không?)
Câu này hỏi rằng, liệu người nông dân (người làm ra hạt này) có cả hạt sống và hạt đã nấu chín trong nhà của họ không. Điều này có nghĩa là hạt này phải rất phổ biến, là một phần quan trọng trong đời sống của người nông dân.
Vậy, loại hạt nào mà khi sống có một tên, khi chín lại có tên khác, và rất quan trọng với người nông dân nhỉ?
The answer is: RICE (Gạo/Cơm và Hạt Lúa)!
Tại sao lại là Gạo/Cơm và Hạt Lúa?
- Raw seed: One name. Hạt lúa (paddy/rice grain) là hạt khi còn trên đồng hoặc khi chưa được xát vỏ. Khi đã xát vỏ, chúng ta gọi là GẠO (raw rice). Gạo là hạt sống.
- Cooked seed: Another name. Khi gạo được nấu chín, chúng ta gọi nó là CƠM (cooked rice)! Các em thấy không, từ gạo sang cơm là một tên gọi khác rồi đó!
- In the farmer’s household, are both present? Chắc chắn rồi! Người nông dân trồng lúa (hạt sống), xát ra gạo để ăn, và nấu gạo thành cơm. Cả lúa, gạo và cơm đều là những thứ không thể thiếu trong gia đình người nông dân Việt Nam chúng ta.
Câu đố này thật thú vị và rất quen thuộc với cuộc sống của chúng ta phải không các em?
Question 3:
Four legs tread the earth with compassion.
Having eaten from a porcelain bowl, why fear a stoneware bowl?
What is it?
Đây là một câu đố mang tính triết lý một chút, nhưng các em hãy cùng cô phân tích nhé!
Phân tích từng gợi ý:
-
Four legs tread the earth with compassion. (Bốn chân bước trên mặt đất với lòng từ bi/nhân ái.)
“Four legs” (bốn chân) gợi ý ngay rằng đây là một loài động vật. “Tread the earth with compassion” (bước đi với lòng từ bi) cho thấy đây là một con vật hiền lành, nhân hậu, có thể là một biểu tượng của sự bình yên hoặc sự giúp đỡ con người.
-
Having eaten from a porcelain bowl, why fear a stoneware bowl? (Đã ăn từ bát sứ (porcelain), sao lại sợ bát sành (stoneware)?)
Đây là một câu hỏi ẩn dụ. “Porcelain bowl” (bát sứ) là một loại bát đẹp, sang trọng hơn. “Stoneware bowl” (bát sành) là một loại bát đơn giản, mộc mạc hơn. Câu hỏi này ý muốn nói rằng, nếu đã được hưởng những điều tốt đẹp, thì tại sao lại phải e ngại hay kén chọn những điều đơn giản hơn? Nó thể hiện một thái độ không phân biệt đối xử, chấp nhận mọi thứ một cách khiêm tốn.
Vậy, con vật nào có bốn chân, hiền lành, và có một thái độ sống khiêm tốn, không kén chọn như vậy?
The answer is: A COW (Con Bò)!
Tại sao lại là Con Bò?
- Four legs tread the earth with compassion: Con bò là loài vật có bốn chân, rất hiền lành và nhân hậu. Ở nhiều nền văn hóa, bò được coi là con vật linh thiêng, biểu tượng của sự chăm chỉ, hiền lành và ban tặng sự sống (sữa, sức kéo). Chúng bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng trên đồng cỏ, và không gây hại cho ai cả.
- Having eaten from a porcelain bowl, why fear a stoneware bowl? Con bò là một loài vật rất khiêm tốn. Nó ăn cỏ từ đồng ruộng, không kén chọn thức ăn hay nơi ăn uống. Dù có được cho ăn từ chiếc bát đẹp (porcelain) hay chiếc bát thô mộc (stoneware), con bò cũng vẫn ăn một cách vui vẻ. Điều này tượng trưng cho sự giản dị, không câu nệ vật chất, chỉ cần được no bụng là đủ.
Con bò dạy cho chúng ta một bài học về sự khiêm tốn và biết đủ phải không nào?
Các em thấy đấy, những câu đố không chỉ giúp chúng ta vui vẻ mà còn giúp chúng ta rèn luyện tư duy và học hỏi thêm nhiều điều về thế giới xung quanh. Cô rất tự hào vì các em đã cố gắng hết sức để giải các câu đố này!
Hẹn gặp lại các em trong những bài học thú vị tiếp theo nhé!
\(1.\) Con gà ác: (Silkie chicken)
\(->\) Thịt đen, lông trắng, dùng làm thuốc nhưng tên là “ác”
\(2.\) Hạt thóc và Hạt gạo: (Paddy and Rice)
\(->\) Chưa xát là ‘thóc”, xát rồi là “gạo’; nhà nông luôn có cả 2
\(3.\) Con chó:(The dog)
\(->\) Loài vật bốn chân trung thành, chủ giàu hay nghèo (bát sứ hay bát đá) đều khg bỏ
Đáp án: Câu 1 :Gà ác [slikie chicken]
–Thịt đen, lông trắng, dùng làm thuốc nhưng tên là “ác”
Câu 2 : Hạt lúa và hạt gạo [Paddy and rice]
– Khi còn nguyên vỏ sống gọi là “lúa” (thóc). Khi xay xát ra để nấu gọi là “gạo”. Nhà nông luôn có cả hai loại này.
Câu 3 :Cái chạn bát [The kitchen cupboard]
– Nó có 4 chân đứng trên đất. Nó chứa đựng từ bát sứ quý giá đến bát sành bình dân mà không phân biệt.

Trợ Lý Xưởng In Thiên Nam
Add comment