Tóm tắtt,liệt kê các sự việc chính của bài chiếc lược ngà của nguyễn…
Chào các em học sinh yêu quý! Hôm nay, thầy/cô sẽ giúp các em hệ thống hóa lại cốt truyện “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng một cách ngắn gọn, mạch lạc và dễ hiểu nhất để các em chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra sắp tới.
Dưới đây là tóm tắt các sự việc chính diễn ra trong đoạn trích:
- Sự việc 1: Ông Sáu xa nhà đi kháng chiến chống Mỹ từ khi con gái đầu lòng là bé Thu chưa tròn một tuổi.
- Sự việc 2: Sau bao năm xa cách, ông Sáu được nghỉ phép về thăm nhà vài ngày nhưng bé Thu lại không nhận ra ba vì vết thẹo dài trên mặt ba khác xa trong ảnh.
- Sự việc 3: Trong suốt những ngày nghỉ ở nhà, ông Sáu tìm mọi cách gần gũi, yêu thương con bé nhưng bé Thu lại càng tỏ ra lạnh lùng, xa lánh và ngang bướng.
- Sự việc 4: Đỉnh điểm của sự việc là lúc bé Thu hất văng miếng trứng cá mà gắp cho ra khỏi chén, khiến ông Sáu quá giận nên đã đánh con một cái.
- Sự việc 5: Ngay sau khi bị đánh, bé Thu bỏ sang nhà ngoại và được bà ngoại kể cho nghe nguyên nhân vết thẹo trên mặt ba.
- Sự việc 6: Sự thật được sáng tỏ khiến bé Thu vô cùng hối hận và thức tỉnh tình cảm sâu sắc dành cho người ba của mình.
- Sự việc 7: Ngày chia tay trở lại chiến khu, bé Thu đã bộc lộ tình yêu thương mãnh liệt, ôm chặt lấy ba, khóc thét lên và không cho ba đi nữa.
- Sự việc 8: Cuộc chia tay đầy lưu luyến ấy để lại trong lòng ông Sáu sự xúc động nghẹn ngào và niềm hạnh phúc vô bờ.
- Sự việc 9: Trở lại chiến khu, ông Sáu luôn dằn vặt và day dứt vì cái tát hôm trước, đồng thời dồn hết tình cảm cha con vào việc làm chiếc lược ngà cho con.
- Sự việc 10: Trong một trận càn lớn của giặc, ông Sáu đã anh dũng hy sinh khi chưa kịp trao tận tay món quà nhớ thương cho con gái.
- Sự việc 11: Trước lúc hy sinh, ông kịp trao lại chiếc lược ngà cho người bạn chiến đấu thân thiết là bác Ba để nhờ chuyển lại cho bé Thu.
- Sự việc 12: Bác Ba gặp lại bé Thu lúc này đã lớn, trở thành một cô giao liên dũng cảm và trao lại chiếc lược ngà như một minh chứng cho tình cha con thiêng liêng trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt.
Hy vọng phần tóm tắt chi tiết này sẽ giúp các em nắm vững cốt truyện, hiểu sâu hơn về tình cảm cha con sâu nặng trong hoàn cảnh chiến tranh hiểm nghèo. Chúc các em học tập thật tốt và đạt kết quả cao môn Ngữ văn!
Đáp án :
Ông Sáu xa nhà đi kháng chiến chống Mỹ suốt tám năm xa cách mới có dịp về thăm quê.Về đến nhà, ông Sáu vô cùng khao khát được ôm con bé Thu vào lòng. Bé Thu không nhận ba vì vết thẹo dài trên mặt ông Sáu không giống trong bức hình chụp chung với má.Trong suốt những ngày nghỉ ở nhà, bé Thu một mực cự tuyệt, không gọi ông Sáu một tiếng “ba”. Trong bữa cơm gia đình, khi ông Sáu gắp cái trứng cá cho con, bé Thu đã hất văng miếng cá ra ngoài.Bị ông Sáu đánh vì hành động hỗn, bé Thu bỏ sang nhà ngoại và không chịu quay về ngay hôm đó. Được bà ngoại giảng giải về vết thẹo do chiến tranh, bé Thu bắt đầu hiểu ra mọi chuyện và cảm thấy hối hận. Ngày ông Sáu chuẩn bị lên đường quay lại chiến khu, bé Thu bất ngờ thay đổi thái độ, cất tiếng gọi “ba” xé lòng. Bé Thu ôm chặt lấy cổ ba, khóc thét lên và không cho ba đi nữa. Trở lại chiến khu, ông Sáu luôn dằn vặt, nhớ thương con và dồn hết tâm huyết để làm cho con một cây lược ngà. Trong một trận càn ác liệt, ông Sáu đã anh dũng hy sinh trước khi kịp trao tận tay con gái món quà kỉ vật. Trước lúc nhắm mắt, ông Sáu dồn chút hơi tàn nhờ đồng đội bác Ba trao lại cây lược ngà cho bé Thu.
\(-\)Ông Sáu xa nhà đi kháng chiến khi con gái là bé Thu còn rất nhỏ. Sau nhiều năm, ông Sáu được về thăm nhà trong vài ngày. Bé Thu không nhận ra ông Sáu là cha vì vết sẹo trên mặt ông khác với người cha trong tấm ảnh. Trong những ngày ông Sáu ở nhà, bé Thu luôn lạnh nhạt và tìm cách tránh né ông. Khi ông Sáu gắp thức ăn cho mình, bé Thu nhất quyết không chịu gọi ông là ba. Đến lúc bị ông Sáu đánh vì không nghe lời, bé Thu bỏ sang nhà bà ngoại. Bà ngoại giải thích cho bé Thu biết về vết sẹo trên mặt ông Sáu. Bé Thu hiểu ra ông Sáu chính là cha của mình. Trước lúc ông Sáu lên đường, bé Thu chạy đến ôm chặt lấy cha và gọi “Ba!”. Hai cha con chia tay trong sự xúc động và lưu luyến. Trở lại căn cứ, ông Sáu luôn nhớ lời hứa sẽ làm cho con một chiếc lược ngà. Ông dành nhiều tình cảm để làm chiếc lược thật đẹp tặng bé Thu. Khi chưa kịp trao chiếc lược cho con, ông Sáu đã hi sinh trong một trận chiến. Trước lúc mất, ông trao chiếc lược cho bác Ba nhờ mang về cho bé Thu. Chiếc lược ngà trở thành kỉ vật thiêng liêng, thể hiện tình cha con sâu nặng trong hoàn cảnh chiến tranh

Trợ Lý Xưởng In Thiên Nam
Add comment