Trong bài thơ”Ông đồ” của Vũ Đình Liên, 2 câu thơ:”Giấy đỏ buồn không thắm/Mực đ…
Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về hai câu thơ rất giàu cảm xúc trong bài “Ông đồ” của nhà thơ Vũ Đình Liên:
“Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu”
Đây là hai câu thơ đặc sắc, thể hiện tài năng của tác giả trong việc sử dụng ngôn ngữ.
1. Biện pháp tu từ chính được sử dụng:
Trong hai câu thơ này, biện pháp tu từ chính được tác giả sử dụng là nhân hóa.
2. Phân tích để thấy rõ biện pháp nhân hóa:
- Ở câu thơ “Giấy đỏ buồn không thắm”: Tác giả đã gán cho “giấy đỏ” (một vật vô tri vô giác, vốn dùng để viết câu đối) một cảm xúc của con người là “buồn”. Giấy không thể buồn, nhưng ở đây nó được miêu tả là “buồn” đến nỗi không còn “thắm” sắc đỏ vốn có.
- Ở câu thơ “Mực đọng trong nghiên sầu”: Tương tự, “nghiên” (cái nghiên mực, cũng là vật vô tri) được gán cho tâm trạng “sầu” (buồn rầu). Mực đọng lại trong nghiên, nhưng không chỉ là sự ngưng đọng vật lí mà còn thấm đượm nỗi buồn.
Bằng cách này, những đồ vật gắn liền với công việc của ông đồ như giấy, mực, nghiên đều trở nên có hồn, mang tâm trạng của chính con người cô đơn, buồn tủi kia.
3. Tác dụng cốt lõi của biện pháp nhân hóa:
Tác dụng cốt lõi của biện pháp nhân hóa là làm cho cảnh vật cũng thấm đẫm nỗi buồn tủi, sự cô đơn và bi kịch mai một của ông đồ cùng một nét văn hóa truyền thống.
Qua đó, chúng ta thấy được sự đồng cảm sâu sắc của nhà thơ đối với hình ảnh ông đồ, một biểu tượng của quá khứ đang dần bị lãng quên. Chính nỗi buồn của ông đồ đã lan tỏa sang cả những vật dụng vô tri, khiến chúng cũng chất chứa tâm trạng sầu bi.
Các em nhớ nhé, biện pháp nhân hóa không chỉ làm cho câu thơ thêm sinh động mà còn thể hiện được chiều sâu tư tưởng và cảm xúc của tác giả!
Chúc các em học tốt!
biện pháp tu từ: nhân hóa (giấy đỏ buồn, mực trong nghiên sầu)
tác dụng: việc so sánh sự vật, sự việc vô tri với các cảm xúc tri giác của con người thể hiện được nỗi buồn sâu lắng cùng sự nhớ thương mà tác giả đã ẩn giấu qua sư vật, sự việc với ông đồ-cũng như với một thời đại cũ nay đã tàn phai, mờ nhạt trước sự đổi mới không ngừng của thời gian

Trợ Lý Xưởng In Thiên Nam
Add comment