văn tả phong cảnh trường em vào buổi sáng trc khi vào học mùa hè
vt dài ít nhất …
vt dài ít nhất hơn 1,5 trang giúp e ạ
cảm ơn
Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau “du hành” về một khung cảnh rất đỗi quen thuộc nhưng lại ẩn chứa bao điều kỳ diệu: ngôi trường thân yêu của chúng ta vào buổi sáng sớm tinh mơ của mùa hè, trước khi tiếng trống trường ngân vang. Đây là một đề bài rất hay, đòi hỏi các em phải quan sát thật tinh tế, cảm nhận bằng cả trái tim mình để viết nên những dòng văn thật hay và giàu cảm xúc.
Để giúp các em hình dung rõ hơn, cô sẽ hướng dẫn các em phân tích đề và gợi ý cách triển khai bài viết này nhé.
Phân tích đề bài:
- Đối tượng miêu tả: Phong cảnh trường em.
- Thời điểm: Buổi sáng, trước giờ vào học.
- Mùa: Mùa hè.
- Yêu cầu: Miêu tả chi tiết, dài ít nhất 1.5 trang, dùng HTML cơ bản (p, br, b).
Như vậy, cái “đắt” nhất của đề bài này chính là sự kết hợp của “buổi sáng”, “trước giờ học” và “mùa hè”. Mỗi yếu tố đều mang một nét đặc trưng riêng, khi kết hợp lại sẽ tạo nên một bức tranh vô cùng sống động và ý nghĩa.
Giờ thì, hãy cùng cô khám phá vẻ đẹp ấy qua một bài văn mẫu nhé. Các em hãy đọc kỹ, quan sát cách cô dùng từ ngữ, hình ảnh và sắp xếp ý tưởng để tạo nên một bài văn mạch lạc và giàu sức gợi nhé!
—
Buổi sáng là thời khắc tuyệt diệu nhất trong ngày, khi vạn vật vừa thức giấc sau một đêm dài yên tĩnh. Nhưng có lẽ, không đâu đẹp bằng khung cảnh trường em vào buổi sáng mùa hè, trước giờ học, một vẻ đẹp vừa trong lành, vừa bình yên, lại vừa ẩn chứa sự rộn ràng chờ đợi.
Em thường có thói quen đến trường sớm hơn một chút so với giờ học, không phải vì sợ muộn, mà là vì em muốn được tận hưởng cái khoảnh khắc quý giá ấy. Khoảnh khắc ngôi trường thân yêu của em vẫn còn đang ngái ngủ, trầm mặc nhưng lại vô cùng sống động trong ánh nắng ban mai. Khi những tia nắng đầu tiên của ngày hè rón rén vén màn sương đêm, bầu trời phía đông ửng hồng rồi dần chuyển sang một màu xanh trong veo, cao vời vợi, như một tấm lụa khổng lồ được bàn tay thần tiên giăng mắc. Không khí lúc này thật dễ chịu, trong lành và mát rượi, khác hẳn với cái nóng oi ả thường thấy khi mặt trời đã lên cao. Em hít thật sâu, cảm nhận hương đất thoảng nhẹ, hương hoa nhài đâu đó trong gió và cả hương của những chiếc lá non đang vươn mình. Mọi giác quan của em dường như đều được đánh thức.
Từ xa, cổng trường thân quen hiện ra, vững chãi và uy nghi. Cánh cổng sắt sơn màu xanh thẫm vẫn còn khép hờ, như một người gác cổng trầm tư đang chờ đón những đứa con bé bỏng của mình. Hai hàng cây phượng vĩ già sừng sững hai bên cổng, tán lá rộng lớn đan xen vào nhau tạo thành một vòm cổng xanh biếc tự nhiên. Những chùm hoa phượng đỏ rực như những đốm lửa nhỏ, lấp lánh dưới nắng sớm, tô điểm cho sắc xanh của lá và màu trầm của thân cây. Chúng giống như những ngọn đuốc thắp sáng, báo hiệu một mùa hè đầy năng lượng và niềm vui sắp đến. Dưới gốc phượng, vài chiếc ghế đá vẫn còn ướt đẫm sương đêm, lạnh ngắt nhưng lại mời gọi, như muốn kể câu chuyện về những buổi học nhóm, những giờ ra chơi sôi nổi hay những lần em và bạn thủ thỉ tâm sự.
Bước qua cánh cổng, một không gian rộng lớn và yên bình mở ra trước mắt em: sân trường. Lúc này, sân trường vẫn còn vắng tanh, chỉ có lác đác vài chiếc lá vàng rơi từ đêm qua còn vương trên nền gạch đỏ tươi. Sân trường như một tấm thảm khổng lồ, trải dài tăm tắp, chờ đón những bước chân nhỏ bé sẽ lấp đầy nó chỉ trong chốc lát. Cột cờ sừng sững giữa sân, cao vút chạm tới trời xanh. Lá cờ đỏ sao vàng thân yêu, chưa được kéo lên, đang cuộn mình ngủ yên bên cột, như một trái tim lớn của trường đang tĩnh lặng nghỉ ngơi trước khi bắt đầu nhịp đập của một ngày mới. Ánh nắng ban mai như một người họa sĩ tài ba, rải đều những vệt vàng óng ả lên từng góc sân, từng hàng ghế đá, khiến chúng trở nên lung linh và sống động hơn bao giờ hết.
Dọc theo lối đi vào các dãy phòng học là những bồn hoa mười giờ rực rỡ. Chúng như những viên ngọc đủ màu sắc: hồng, tím, vàng, cam… đang từ từ hé nở, khoe vẻ đẹp dịu dàng và tinh khôi sau giấc ngủ dài. Những giọt sương đêm vẫn còn đọng lại trên cánh hoa mỏng manh, lấp lánh như những hạt kim cương nhỏ xíu, phản chiếu ánh nắng lung linh. Đàn bướm trắng dường như cũng vừa thức giấc, lượn lờ chao lượn trên những bông hoa, tạo nên một khung cảnh thật nên thơ và huyền ảo. Bên cạnh đó, những bụi hoa cẩm tú cầu với chùm hoa tròn trịa, căng mọng, đổi màu theo độ pH của đất cũng góp phần làm cho khu vườn thêm phần quyến rũ.
Dãy phòng học im lìm, cửa kính đóng im ỉm, chỉ để lộ những tấm rèm cửa nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Qua ô cửa kính, em có thể nhìn thấy những chiếc bàn ghế ngay ngắn, xếp thẳng hàng chờ đón học sinh. Bảng đen đã được lau sạch, phấn trắng nằm gọn gàng trong khay, tất cả đều sẵn sàng cho một ngày học mới. Hành lang dài, vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của em là khẽ khàng vang vọng. Trên tường, những bức tranh cổ động, những tấm bảng tin vẫn còn đang chìm trong bóng tối, chờ đợi ánh sáng tràn vào để bừng tỉnh, để khoe những thông điệp ý nghĩa. Em có thể cảm nhận được một sự tĩnh lặng đầy mong chờ, một năng lượng tiềm ẩn đang dần được tích tụ trong từng ngóc ngách của ngôi trường.
Chốc chốc, một làn gió nhẹ mơn man thổi qua, mang theo tiếng lá cây xào xạc như những lời thì thầm của thiên nhiên. Tiếng chim hót líu lo từ những tán cây sum suê trở nên rõ ràng hơn, trong trẻo hơn, như một bản hòa ca chào đón bình minh. Đâu đó, tiếng xe đạp lạch cạch của một vài bạn học sinh đến sớm, tiếng cô lao công quét dọn sân trường xào xạc cũng bắt đầu vang lên, phá vỡ cái sự yên tĩnh hoàn toàn, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp thanh bình. Ngược lại, chúng như những nốt nhạc đầu tiên, báo hiệu một ngày mới đang thực sự bắt đầu.
Rồi từng tốp học sinh đầu tiên bắt đầu đến, những tiếng cười nói khe khẽ, những lời chào hỏi nhau sau một đêm nghỉ ngơi. Em thấy cô Tổng phụ trách đang mở cửa phòng Đội, chuẩn bị cho buổi sinh hoạt đầu giờ. Cô hiệu trưởng đi vòng quanh một lượt, ánh mắt hiền từ bao quát toàn bộ sân trường, như muốn kiểm tra xem mọi thứ đã sẵn sàng cho một ngày làm việc và học tập hiệu quả chưa. Nụ cười thân thiện, ánh mắt ấm áp của các thầy cô giáo khiến không khí trường học dần trở nên ấm cúng, gần gũi hơn.
Khung cảnh trường em vào buổi sáng mùa hè trước giờ học thật đẹp, một vẻ đẹp không ồn ào, náo nhiệt mà thanh bình, trong trẻo. Nó mang đến cho em cảm giác thư thái, dễ chịu, gột rửa đi mọi lo toan và lấp đầy tâm hồn em bằng sự hứng khởi. Khoảnh khắc bình yên ấy như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về giá trị của thời gian, về vẻ đẹp giản dị mà gần gũi của ngôi trường. Em yêu lắm ngôi trường của em, yêu từng chiếc lá, từng hàng ghế đá, từng ô cửa sổ, và đặc biệt là yêu cái khoảnh khắc bình minh tuyệt đẹp ấy, khi ngôi trường của em như một nàng công chúa đang từ từ thức giấc, sẵn sàng cho một ngày mới đầy ắp tiếng cười và những bài học bổ ích.
—
Lời nhắn gửi từ cô giáo:
Các em thấy đấy, để viết một bài văn miêu tả hay, chúng ta cần phải tập trung vào việc sử dụng các giác quan (thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác) để cảm nhận và “vẽ” lại bức tranh bằng ngôn ngữ. Hãy dùng những từ ngữ gợi tả, so sánh, nhân hóa để làm cho bài văn của mình thêm sinh động và có hồn nhé. Đừng ngại thêm vào cảm xúc của chính mình khi miêu tả. Cô tin rằng, mỗi bạn đều có một góc nhìn riêng, một tình cảm riêng dành cho ngôi trường, và đó chính là chất liệu quý giá nhất để tạo nên một bài văn độc đáo của riêng mình.
Các em hãy thử viết theo cách của mình, dựa trên những gợi ý và bài mẫu này nhé. Cô rất mong chờ được đọc những bài văn tuyệt vời của các em!
\(color{red}{7}\)
BÀI LÀM
Ông mặt trời thức dậy từ sớm,tỏa những tia nắng vàng óng như mật xuống sân trường em.Đó cũng là lúc em cùng các bạn đến trường để chuân bị cho một ngày học mới.Ngôi trường vào buổi sáng mùa hè thật rực rỡ và tràn đầy sức sống
Nhìn từ xa,ngôi trường hiện ra với những mái ngói đỏ tươi thấp thoáng sau những tán lá xanh mướt.Bước qua cổng trường,một làn gió mát rượi thổi qua khiến những lá cờ đuôi nheo treo trên cao bay phấp phới như đang vẫy tay chào đón chúng em.Sân trường lúc này còn khá yên tĩnh.Những giọt sương sớm vẫn còn đọng lại trên các kẽ lá,long lanh như những hạt ngọc nhỏ xíu.
Dưới gốc cây phượng vĩ,những bông hoa đỏ rực như những đốm lửa nhỏ thắp sáng cả một góc sân.Tiếng ve sầu bắt đầu râm ran trong vòm lá,tạo nên một bản nhạc đặc trưng của mùa hè.Trên các bồn hoa,những bông hoa mười giờ,hoa hồng đang đua nhau khoe sắc,tỏa hương thơm thoang thoảng trong gió
Càng gần đến giờ vào lớp,sân trường càng trở nên náo nhiệt hơn.Các bạn học sinh mặc đồng phục chỉnh tề,khăn quàng đỏ bay trên vai,tíu tít gọi nhau chơi đá cầu,nhảy dây khiến không khí vô cùng sôi động.Những tia nắng lúc này đã đậm hơn,nhuộm vàng cả những dãy hành lang và các ô cửa sổ kính
“Tùng!Tùng!Tùng!”,tiếng trống trường vang lên dõng dạc báo hiệu giờ vào lớp đã đến.Các hoạt động trên sân trường lại trở về vẻ yên tĩnh,chỉ còn tiếng gió rì rào và tiếng ve ngân vang
Em rất yêu quý ngôi trường của mình.Mỗi buổi sáng đến trường,ngắm nhìn cảnh vật thân quen,em lại cảm thấy thêm tự hào và tự hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô và cha mẹ.
\(color{blue}{tramy7210}\)
đây ạ:
Mùa hè đến mang theo cái nắng vàng rực rỡ và tiếng ve ngân vang, nhưng có lẽ, thời điểm đẹp nhất để ngắm trường em là vào những buổi sáng sớm trước giờ vào học. Khi ấy, ngôi trường như một nàng công chúa vừa thức dậy, khoác lên mình vẻ đẹp trong trẻo, yên bình.
Từ xa nhìn lại, những dãy nhà tầng khang trang nằm ẩn mình sau những vòm cây cổ thụ xanh mát. Cổng trường mở rộng đón chào chúng em. Bước qua cổng, sân trường hiện ra thật rộng rãi, sạch sẽ, sân gạch đỏ tươi như chào đón bước chân học trò. Trên cao, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới giữa nền trời xanh ngắt, trong xanh không một gợn mây.
Không khí buổi sáng mùa hè thật trong lành và dễ chịu. Những giọt sương đêm vẫn còn đọng lại trên lá cây, lung linh như những hạt ngọc dưới ánh nắng sớm. Hàng bàng già, cây phượng vĩ ở góc sân như khoác lên mình tấm áo mới, xanh mướt và rực rỡ sắc đỏ. Tiếng ve kêu râm ran, rộn rã trên các cành cây, như một bản hợp xướng chào mừng ngày mới.Càng gần đến giờ vào học, sân trường càng trở nên nhộn nhịp. Chúng em trong bộ đồng phục trắng tinh, khăn quàng đỏ tươi, tung tăng chạy nhảy. Những câu chuyện râm ran, những tiếng cười nói vui vẻ vang lên khắp sân trường. Các bồn hoa hồng, hoa mười giờ bắt đầu khoe sắc, tỏa hương thơm ngát trong gió nhẹ.
Văn phòng, lớp học đã mở cửa sẵn sàng. Ánh nắng chiếu vào từng góc bàn, ghế, gợi lên sự ấm áp và sẵn sàng cho một buổi học mới.Em yêu ngôi trường của mình, đặc biệt là vào những buổi sáng mùa hè tươi đẹp. Nơi đây không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi lưu giữ bao kỷ niệm êm đềm của tuổi học trò.

Trợ Lý Xưởng In Thiên Nam
Add comment