Viết đoạn văn khoảng 100 từ miêu tả hình dáng mẹ em.
Cô sẽ đưa ra một ví dụ để các em tham khảo. Hãy chú ý lắng nghe và ghi nhớ những từ ngữ hay cô dùng nhé!
Mẹ em có dáng người nhỏ nhắn, nhưng lúc nào cũng thoắt thoắt làm việc. Mái tóc mẹ đã điểm bạc vài sợi, nhưng vẫn óng ả, thường được mẹ búi gọn gàng phía sau gáy. Đôi mắt mẹ thì không to tròn như mắt búp bê, mà là một mí, ẩn chứa bao yêu thương và sự kiên nhẫn. Mỗi khi mẹ cười, đôi mắt ấy lại híp lại, và khóe miệng mẹ lại nở nụ cười hiền hậu, làm cho khuôn mặt mẹ càng thêm phúc hậu. Đôi bàn tay mẹ thì không được mềm mại như lụa, mà chai sần vì bao năm làm lụng vất vả, nhưng chính đôi tay ấy đã chăm sóc em từ thuở bé, nấu cho em những bữa cơm ngon, vá cho em những chiếc áo lành. Dù không lộng lẫy như ai, mẹ em vẫn là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt em.
Các em thấy không, chỉ với những chi tiết nhỏ như mái tóc, đôi mắt, đôi bàn tay, chúng ta đã có thể phác họa nên hình dáng của mẹ một cách thật sinh động. Hãy thử sức mình nhé các em! Cô tin rằng mỗi bài viết của các em đều sẽ là một món quà tuyệt vời dành tặng cho mẹ mình!
Bài làm
Mẹ em năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi. Dáng người mảnh khảnh nhưng mẹ rất kiên trì và chăm chỉ làm viwecj. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan hiền từ, nổi bật là đôi mắt đen lánh luôn nhìn em bằng ánh mắt ngập tràn sự yêu thương. Mái tóc mẹ dài, mượt mà và thơm nhẹ mùi hoa nhài, mái tóc ấy đã lác đác vài sợi bạc vì những lo toan cuộc sống. Điều làm em xúc động nhất là đôi bàn tay gầy gò, có những vết chai sần nơi lòng bàn tay. Đôi bàn tay của mẹ ấy đã thức khuya dậy sớm, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho em. Đối với em, mẹ luôn là người phụ nữ xinh đẹp và tuyệt vời nhất.
Mẹ là người em yêu quý nhất trong gia đình. Mẹ em năm nay đã ngoài ba mươi tuổi. Mẹ có dáng người nhỏ nhắn, cân đối. Mái tóc mẹ dài, đen mượt và thường được buộc gọn phía sau. Khuôn mặt mẹ tròn trịa, phúc hậu, mẹ hơi gầy và có đôi bàn tay đã chai do làm lụng vất vả. Mỗi khi em đi học về mẹ lại dành một chút thời gian ra chơi đánh cầu với em. Em yêu nhất là những tối được nghe mẹ kể chuyện và trò chuyện cùng mẹ. Em rất yêu mẹ em, em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng mẹ.
CHÚC BẠN HỌC TỐT!

Trợ Lý Xưởng In Thiên Nam
Add comment