Viết một đoạn văn khoảng 200-300 ghi lại cảm nghĩ bài thơ “Mùa thu cho con” của …
Mùa thu cho con
“Nắng mùa thu như ươm vàng rót mật
Tiếng trống trường rộn rã bước chân vui
Niềm hân hoan trong ánh mắt rạng ngời
Con đến trường học bao điều mới lạ.
Con hãy đi bằng đôi chân kiêu hãnh
Và con tim mang ánh lửa tự hào
Con hãy cháy hết mình cho hoài bão
Với niềm tin của tuổi trẻ tươi hồng.
Con hãy nhớ giữa bộn bề cuộc sống
Nhận và cho, biết chia sẻ cho đời
Sống bao dung nhân ái với mọi người
Mở tấm lòng, tình yêu thương sẽ tới.
Con hãy nhớ trong muôn triệu lí do
Không có lí do cho sự chùn bước
Không nặng trong tâm những điều mất được
Bởi quanh con đều là những tình yêu.”
Phân tích khổ 2 và 3 nha, mình sẽ cho các bạn 5 sao nhé
Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một bài thơ rất đỗi dịu dàng nhưng cũng vô cùng sâu sắc, đó là “Mùa thu cho con” của tác giả Nguyễn Hạ Thu Sương. Ngay từ tựa đề, chúng ta đã cảm nhận được một sự trìu mến, một lời nhắn gửi yêu thương mà người lớn dành cho những đứa con của mình, đặc biệt là trong cái không khí trong lành, tinh khôi của mùa thu – mùa tựu trường. Bài thơ giống như một lời dặn dò, một hành trang mà cha mẹ gửi gắm cho con trước ngưỡng cửa cuộc đời. Chúng ta hãy cùng nhau đi sâu vào hai khổ thơ thứ hai và thứ ba để cảm nhận rõ hơn những thông điệp quý giá này nhé!
Ở khổ thơ thứ hai, tác giả đã vẽ ra một hình ảnh người con đầy tự tin, mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết:
Con hãy đi bằng đôi chân kiêu hãnh
Và con tim mang ánh lửa tự hào
Con hãy cháy hết mình cho hoài bão
Với niềm tin của tuổi trẻ tươi hồng.
Lời thơ không chỉ là sự động viên mà còn là lời khuyên về sự độc lập, về việc tin tưởng vào bản thân. “Đôi chân kiêu hãnh” không chỉ là bước đi vững vàng, không chùn bước trước khó khăn, mà còn là sự tự chủ, dám nghĩ dám làm, không ngại ngần đối diện với thử thách. Hình ảnh “con tim mang ánh lửa tự hào” và lời nhắn “hãy cháy hết mình cho hoài bão” là sự cổ vũ mạnh mẽ cho nhiệt huyết, đam mê và ước mơ của tuổi trẻ. Tác giả muốn con hãy cứ ước mơ thật lớn, hãy sống hết mình với những gì mình tin tưởng, bởi lẽ chính cái “niềm tin của tuổi trẻ tươi hồng” ấy sẽ là động lực mạnh mẽ nhất để các em vượt qua mọi khó khăn, đạt được thành công trong cuộc sống.
Tiếp nối tinh thần ấy, khổ thơ thứ ba lại mở rộng tầm nhìn của người con ra với cộng đồng, xã hội, dạy con về cách sống chan hòa và yêu thương:
Con hãy nhớ giữa bộn bề cuộc sống
Nhận và cho, biết chia sẻ cho đời
Sống bao dung nhân ái với mọi người
Mở tấm lòng, tình yêu thương sẽ tới.
Nếu khổ hai đề cao cái “tôi” mạnh mẽ, tự tin và đầy hoài bão, thì khổ ba lại nhấn mạnh đến cái “chúng ta” – mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng. Tác giả muốn nhắc nhở con rằng, cuộc sống không chỉ có mình ta, mà còn có những mối quan hệ, những tình cảm xung quanh. Lời dặn “Nhận và cho, biết chia sẻ cho đời” là một triết lí sống vô cùng sâu sắc và nhân văn. Các em không chỉ biết nhận lấy những gì người khác trao tặng mà còn phải biết sẻ chia, biết trao đi yêu thương và giúp đỡ. Sự “bao dung nhân ái” chính là chìa khóa để xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, để trái tim không chai sạn trước những khó khăn của người khác. Khi chúng ta “mở tấm lòng”, tức là sẵn sàng thấu hiểu, cảm thông và yêu thương, thì chắc chắn rằng “tình yêu thương sẽ tới” với chúng ta, khiến cuộc sống trở nên phong phú, ý nghĩa và hạnh phúc hơn rất nhiều.
Như vậy, hai khổ thơ này không chỉ khuyên người con sống tự tin, bản lĩnh, dám theo đuổi ước mơ mà còn phải sống có trách nhiệm, có tình yêu thương và sự sẻ chia với cộng đồng. Đó là hai khía cạnh không thể thiếu để tạo nên một con người toàn diện và hạnh phúc. Cô mong các em sẽ ghi nhớ những lời dặn dò quý giá này để hành trang vào đời của mình thật vững chắc và đầy ắp yêu thương nhé!
Đọc bài thơ “Mùa thu cho con” của Nguyễn Hạ Thu Sương, em cảm thấy rất ấm áp và khích lệ. Đặc biệt ở khổ 2 và khổ 3, hình ảnh người mẹ thật dịu dàng mà mạnh mẽ khi gửi gắm những lời nhắn nhủ sâu sắc dành cho con.
Ở khổ 2, mẹ khuyên con hãy bước vào năm học mới bằng “đôi chân kiêu hãnh” và “con tim mang ánh lửa tự hào”. Mẹ muốn con sống hết mình với hoài bão, cháy bỏng niềm tin của tuổi trẻ. Những lời thơ ấy khiến em thấy như có thêm động lực để cố gắng học tập và theo đuổi ước mơ.
Sang khổ 3, giọng thơ chuyển sang trầm lắng hơn. Mẹ nhắc con giữa bộn bề cuộc sống phải biết “nhận và cho”, biết chia sẻ, sống bao dung và nhân ái. Đặc biệt, mẹ dặn con đừng chùn bước trước khó khăn, đừng nặng lòng với những mất mát, vì quanh con luôn có tình yêu thương.
Qua hai khổ thơ, em cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc và những bài học quý giá về cách sống của mẹ. Bài thơ không chỉ hay mà còn rất gần gũi, khiến em vừa xúc động vừa thấy mình phải cố gắng hơn.

Trợ Lý Xưởng In Thiên Nam
Add comment