Viết một đoạn văn khoảng 7 đến 10 dòng với chủ đề tự do trong đó có sử dụng ít n…
Chào các em học sinh yêu quý của cô! Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập một kĩ năng viết rất thú vị, đó là viết đoạn văn có sử dụng biện pháp nhân hóa.
Đề bài yêu cầu chúng ta viết một đoạn văn khoảng 7 đến 10 dòng với chủ đề tự do, trong đó phải sử dụng ít nhất hai câu có biện pháp nhân hóa và nhớ gạch chân những câu đó nhé!
Trước hết, chúng ta cùng ôn lại một chút về biện pháp nhân hóa. Bạn nào còn nhớ, nhân hóa là gì không nhỉ?
Nhân hóa là một biện pháp tu từ mà ở đó, người viết gán cho sự vật, hiện tượng, con vật những đặc điểm, hành động, suy nghĩ… vốn chỉ có ở con người. Mục đích của nhân hóa là làm cho câu văn thêm sinh động, gần gũi, gợi cảm và có sức biểu cảm cao hơn.
Bây giờ, cô sẽ đưa ra một đoạn văn mẫu để các em tham khảo nhé. Cô sẽ chọn chủ đề về cảnh bình minh trong khu vườn.
BÌNH MINH TRONG VƯỜN
Bình minh vừa ló dạng, khu vườn nhỏ của em bừng tỉnh sau một đêm dài. Ông mặt trời từ từ vươn vai, nhẹ nhàng đánh thức vạn vật bằng những tia nắng ấm áp. Sương đêm còn đọng long lanh trên những chiếc lá xanh non. Những bông hoa hồng đỏ thắm khẽ nghiêng mình đón chào ngày mới, thì thầm câu chuyện đêm qua cùng làn gió. Hương thơm dịu ngọt lan tỏa khắp không gian. Đàn chim non chuyền cành líu lo, tạo nên một bản nhạc giao hưởng của buổi sáng. Khung cảnh thật bình yên và tràn đầy sức sống.
Các em thấy không, đoạn văn trên đã đáp ứng đủ các yêu cầu của đề bài rồi đấy!
Phân tích đoạn văn mẫu:
Trong đoạn văn trên, cô đã sử dụng hai câu có biện pháp nhân hóa:
1. Ông mặt trời từ từ vươn vai, nhẹ nhàng đánh thức vạn vật bằng những tia nắng ấm áp:
– Ở đây, “mặt trời” là sự vật nhưng lại được gán cho hành động “vươn vai”, “đánh thức” – những hành động thường thấy ở con người. Từ “Ông” cũng là cách gọi thể hiện sự gần gũi, trân trọng như đối với người lớn. Nhờ vậy, hình ảnh mặt trời trở nên sống động và gần gũi hơn rất nhiều.
2. Những bông hoa hồng đỏ thắm khẽ nghiêng mình đón chào ngày mới, thì thầm câu chuyện đêm qua cùng làn gió:
– Các hành động “nghiêng mình đón chào” và “thì thầm” là những hoạt động giao tiếp của con người. Nay chúng được gán cho “những bông hoa hồng” và “làn gió”, khiến cho khu vườn trở nên có hồn, sinh động hơn, như thể các loài vật cũng đang trò chuyện, giao lưu với nhau vậy.
Lời khuyên dành cho các em khi làm bài:
Để viết được một đoạn văn hay có sử dụng nhân hóa, các em hãy nhớ:
1. Chọn một chủ đề mình yêu thích hoặc dễ hình dung (ví dụ: cảnh vật thiên nhiên, đồ vật thân quen, con vật…)
2. Nghĩ xem những sự vật, hiện tượng đó có thể “làm” gì giống con người. Hãy tưởng tượng và sáng tạo nhé!
3. Sử dụng từ ngữ gợi hình, gợi cảm để câu văn thêm sinh động và giàu cảm xúc.
4. Sau khi viết xong, hãy đọc lại và kiểm tra xem mình đã gạch chân đúng câu nhân hóa chưa nhé!
Cô tin rằng với sự sáng tạo của các em, chúng ta sẽ có nhiều đoạn văn thật hay và giàu cảm xúc. Chúc các em học tốt và luôn yêu thích môn Ngữ văn!
Đáp án+Giải thích các bước giải:
Mỗi buổi chiều, em thường ra bờ sông ngắm cảnh.Dòng sông trước nhà lúc nào cũng hiền hoà và trong xanh.Dòng sông lặng lẽ ôm lấy những bãi cỏ ven bờ.Xa xa, từng đàn chim bay về tổ khi Mặt Trời sắp lặn.Hàng tre xanh thì thầm với nhau mỗi khi có cơn gió thổi qua.Khung cảnh bình yên như muốn người ta chìm đắm trong đó.Mỗi lần nhìn dòng sông, em lại thấy lòng mình nhẹ nhàng và thêm yêu quê hương.
*Gạch chân câu nhân hoá:
⇒Dòng sông lặng lẽ ôm lấy những bãi cỏ ven bờ.
⇒Hàng tre thì thầm với nhau mỗi khi có cơn gió thổi qua.
Chúc bạn học tốt
#uyennha216
Buổi chiều tan học, em cùng các bạn ngồi dưới gốc phượng trò chuyện và ôn lại những kỷ niệm đẹp. Những tiếng cười giòn tan khiến sân trường trở nên rộn rã hơn. Hàng phượng già mỉm cười lắng nghe câu chuyện của chúng em. Gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá khẽ rung rinh. Cơn gió tinh nghịch chạy nhảy khắp sân trường rồi vuốt ve mái tóc của từng bạn nhỏ. Em luôn trân trọng những giây phút bình yên ấy vì tình bạn là món quà vô cùng quý giá.

Trợ Lý Xưởng In Thiên Nam
Add comment