Vít hộ tui bài cảm nhận về mái trường đi
Hôm nay, cô sẽ cùng các em bày tỏ những tình cảm, những suy nghĩ của mình về một nơi rất đỗi thân thương, nơi đã và đang gắn bó với chúng ta mỗi ngày, chứng kiến sự trưởng thành của mỗi em: đó chính là mái trường dấu yêu của mình. Mái trường không chỉ là nơi chúng ta đến học chữ, học làm người, mà còn là ngôi nhà thứ hai chất chứa bao kỷ niệm tuổi thơ tươi đẹp.
BÀI CẢM NHẬN VỀ MÁI TRƯỜNG CỦA EM
Mỗi buổi sáng thức dậy, trong lòng em lại rộn ràng một niềm vui khó tả khi nghĩ đến việc được đến trường. Ngôi trường của em hiện ra thật thân thương và gần gũi. Từ xa nhìn lại, trường như một tòa nhà xinh xắn, nổi bật giữa không gian xanh mát của những hàng cây cổ thụ. Cánh cổng trường luôn rộng mở, như vòng tay mẹ hiền đón chúng em vào lòng mỗi ngày. Phía trên cao, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong gió, như lời chào mừng thân ái, tự hào của Tổ quốc.
Bước qua cánh cổng, em như bước vào một thế giới đầy sắc màu và âm thanh. Sân trường rộng lớn là nơi chúng em thỏa sức vui đùa trong giờ ra chơi. Trên sân, những hàng cây xanh tỏa bóng mát rượi, là nơi chúng em thường tụ tập kể chuyện, chơi các trò chơi dân gian hay cùng nhau đọc sách. Tiếng chim hót líu lo trên những tán lá hòa cùng tiếng cười đùa trong trẻo của bạn bè tạo nên một bản nhạc tuổi thơ thật sống động. Những dãy phòng học khang trang, sạch đẹp với những bức tường vôi trắng tinh khôi và những ô cửa sổ đón nắng vàng ấm áp luôn mời gọi chúng em đến khám phá những điều mới lạ.
Nhưng điều làm nên sự ấm áp, thân thương nhất của mái trường chính là những con người nơi đây. Đó là những người thầy, người cô kính yêu, những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức qua những bài giảng hấp dẫn, sinh động mà còn dạy chúng em những bài học về đạo đức, về cách làm người. Ánh mắt thầy cô luôn tràn đầy sự bao dung, tình yêu thương và lòng kiên nhẫn. Mỗi khi em gặp khó khăn trong học tập hay cuộc sống, thầy cô luôn sẵn lòng lắng nghe, chia sẻ và động viên, giúp em vượt qua mọi trở ngại.
Và không thể không kể đến những người bạn thân thương, những người cùng em chia sẻ bao buồn vui, cùng nhau học tập và trưởng thành. Chúng em cùng nhau giải những bài toán khó, cùng nhau đọc những câu chuyện thú vị, cùng nhau cười vang trong những trò chơi tinh nghịch. Tình bạn dưới mái trường này thật trong sáng và đáng quý biết bao. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, vì em được học hỏi nhiều điều hay và được ở bên những người bạn mà em yêu mến.
Mỗi giờ học ở trường là một hành trình khám phá mới. Từ những con số kì diệu của môn Toán, những câu chuyện cổ tích, bài thơ bay bổng của môn Tiếng Việt, cho đến những kiến thức về thế giới xung quanh qua môn Khoa học hay Lịch sử – Địa lí, tất cả đều mở ra trước mắt em một chân trời tri thức rộng lớn. Ngoài giờ học trên lớp, chúng em còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích như thể dục thể thao, văn nghệ, các buổi sinh hoạt đội, những trò chơi dân gian. Những hoạt động đó không chỉ giúp chúng em rèn luyện sức khỏe, phát triển năng khiếu mà còn gắn kết tình bạn, tình thầy trò thêm bền chặt.
Mái trường thân yêu đã cho em biết bao điều quý giá. Nơi đây đã nuôi dưỡng tâm hồn em bằng những tri thức, vun đắp cho em những ước mơ, chắp cánh cho em bay cao trên con đường học vấn. Mỗi góc sân, mỗi hành lang, mỗi phòng học đều lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp đẽ, là những dấu ấn không thể phai mờ trong ký ức tuổi thơ của em.
Em yêu mái trường của em nhiều lắm! Em sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện thật chăm ngoan để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, để xứng đáng là một học sinh của mái trường thân yêu này. Em tin rằng, những ký ức về mái trường sẽ mãi là hành trang quý giá, là nguồn động lực để em vững bước trên con đường tương lai.
Chúc các em luôn yêu thương và trân trọng mái trường của mình nhé!
Trên con đường trưởng thành, ta sẽ phải bước tới trường học để được học tập, rèn luyện,… Đối với tôi, trường học không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy ta cách tự lập và trưởng thành hơn qua từng ngày. Không chỉ vậy, việc mỗi ngày đến trường giúp ta có thể kết bạn để không cảm thấy cô đơn, để rồi sau ra trường, gặp lại nhau sẽ là những kỉ niệm đáng quý. Tôi/Em rất yêu quý mái trường của mình.

Trợ Lý Xưởng In Thiên Nam
Add comment